Vì sao Huế cấm xe tại “phố Tây”?

Nhằm tạo điểm nhấn du lịch về đêm cho khu vực trung tâm TP.Huế, tại các tuyến đường Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão và Võ Thị Sáu sẽ được tổ chức thành phố đi bộ.

Khu vực dự kiến sẽ trở thành phố đi bộ.

Ngày 15/8, tin từ UBND TP.Huế cho biết, lãnh đạo thành phố cùng các ban ngành liên quan đã thống nhất về việc xây dựng phố đi bộ tại 3 tuyến phố ở phường Phú Hội để phục vụ phát triển du lịch.

Theo đó, tại các tuyến đường Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão và Võ Thị Sáu (phường Phú Hội) sẽ tổ chức phố đi bộ từ 18h chiều tối hôm trước tới 2h sáng hôm sau vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần và cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đi lại, đậu đỗ trong khoảng thời gian nói trên.

Tại phố đi bộ, chính quyền TP.Huế sẽ sắp xếp lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, đồng thời vận động, hỗ trợ các hộ dân đang kinh doanh các loại hình chưa phù hợp chuyển sang lĩnh vực dịch vụ du lịch và các hộ kinh doanh sẽ treo biển hiệu, biển quảng cáo thống nhất ở mặt tiền. Ngoài ra, một số điểm ở các ngã ba đường sẽ có các nhóm nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật đường phố, các món ăn nhẹ bình dân mang đặc trưng của Huế phục vụ du khách và người dân.

Theo lãnh đạo UBND TP.Huế cho biết, việc xây dựng các tuyến phố đi bộ nói trên là nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, khám phá ẩm thực Huế của du khách và nhân dân. Đây là sự bổ sung sản phẩm du lịch về đêm trên địa bàn, tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực trung tâm thành phố.

Tổ chức nơi đỗ xe cho du khách và người dân ở những điểm gần phố đi bộ như bến thuyền Tòa Khâm, đường Đội Cung, Nguyễn Thái Học… và sẽ phát thẻ gửi xe miễn phí cho người dân sinh sống trong khu vực triển khai phố đi bộ. Theo thống kê, hiện có hơn 1.500 xe máy, 82 xe đạp và 63 xe ô tô của người dân nằm trong 3 tuyến phố này.

Theo khảo sát của Phòng Kinh tế TP.Huế, hiện trung bình mỗi ngày đêm có khoảng 1.400 du khách, phần đông là khách quốc tế đến các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu và có 60,9% các hộ dân sinh sống tại các tuyến đường nêu trên đồng thuận với việc tổ chức phố đi bộ.

Dự kiến vào cuối tháng 9/2017, các tuyến phố đi bộ này sẽ đi vào hoạt động.

Hà Oai

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !