Vi phạm luật giao thông còn tông gãy hai chân cảnh sát

Khi có tín hiệu dừng xe để kiểm tra, Hưng không dừng lại mà tông thẳng vào người cảnh sát đang làm nhiệm vụ khiến trung tá bị gãy cả hai chân phải vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan CSĐT công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Hưng (SN 1993), trú tại khối 12, phường Cửa Nam, TP. Vinh về hành vi vi phạm luật giao thông, chống người thi hành công vụ.

Vi phạm luật giao thông còn tông gãy hai chân cảnh sát - ảnh 1
Vi phạm luật giao thông còn tông gãy hai chân cảnh sát - ảnh 2

Hưng và Vân, hai chị em vi phạm luật giao thông còn tông chiến sĩ CSGT gãy cả hai chân. đang bị tạm giữ tại cơ quan điều tra.

Trước đó, tổ tuần tra giao thông thuộc Đội CSGT công an huyện Hưng Nguyên do Trung tá Hồ Hùng Cường-Đội phó đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư đèn tín hiệu Cầu Mưng thuộc khối 4, thị trấn Hưng Nguyên thì phát hiện có một đôi nam nữ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ. Lập tức, Trung tá Cường thổi còi, ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Bất ngờ, nam thanh niên điều khiển xe máy này không dừng lại theo hiệu lệnh mà lái xe lạng lách, đánh võng rồi tông thẳng vào đồng chí Cường khiến anh bị ngã ra đường văng ra phía sau khoảng 3m. Chiến sĩ cảnh sát này bị thương gãy cả hai chân. Chiếc xe máy chở đôi nam nữ này cũng bị ngã lăn ra đường.

Nam thanh niên không dừng lại mà lập tức đứng dậy dựng xe máy lên, bẻ biển số bỏ vào cốp và nhờ một số thanh niên đang tập trung ở đó đỡ cô gái lên xe nói là đưa đi cấp cứu. Đối tượng đỡ cô gái tên xe sau đó cũng lẩn trốn khỏi hiện trường. Riêng trung tá Cường đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vi phạm luật giao thông còn tông gãy hai chân cảnh sát - ảnh 3

Chiếc xe máy gây tai nạn.

Xác định vụ việc xảy ra có dấu hiệu của tội phạm chống người thi hành công vụ, lãnh đạo công an huyện Hưng Nguyên đã nhóm họp và quyết định xác lập chuyên án truy xét 1112CV để tìm ra hung thủ gây án.

Sau gần 1 tháng, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Hưng Nguyên đã bắt giữ Nguyễn Huy Hưng (SN 1993). Ngoài ra ban chuyên án cũng thu giữ tang vật, phương tiện gây án là chiếc xe Nouvo màu đen. Tiếp đó, cô gái ngồi phía sau xe là Nguyễn Thị Vân, chị gái Hưng cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Tại trụ sở công an huyện Hưng Nguyên, Hưng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi gây án thì Hưng bỏ chạy về nhà ông bà nội, cất giấu xe máy sau nhà bếp rồi gọi taxi chở chị gái xuống bệnh viện TP. Vinh để băng bó vết thương và nhờ một người bạn đến đưa Vân về ở tạm.

Thu xếp ổn thỏa xong, Hưng vẫn quay trở lại nhà ông bà nội ăn giỗ bình thường. Để tránh bị nghi ngờ, Hưng đã cởi áo và thay bằng trang phục khác. Tiếp đó Hưng cùng với Vân bàn nhau bỏ sim điện thoại đang dùng để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Quá trình thăm dò tình hình và thấy không an toàn do có động tĩnh nên đối tượng Hưng đã trốn ra Hà Nội, trở về thì bị bắt.

Phạm Hòa

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !