Vé xem bán kết AFF Cup 2018 ở Việt Nam đắt gần 50 lần so với ở Philippines

Điều khó ai có thể tưởng tượng được lại hoàn toàn có thật, để sở hữu một tấm vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, CĐV có thể phải trả một cái giá cao gần gấp 50 lần so với trận lượt đi diễn ra tại Philippines.

Vé xem bóng đá đã bị đẩy giá một cách không tưởng.

Theo những thông tin mới thu thập trên thị trường vé chợ đen, mức giá đắt nhất được dân phe hét lên tới tận 9-10 triệu đồng cặp vé đẹp nhất xem trận bán kết Aff Cup 2018 lượt về. Với giá vé này, dân phe vé sẽ thu về tới 8-9 triệu đồng tiền chênh cho một cặp vé vào xem trận bán kết lượt về.

Tất nhiên sẽ có rất ít người chấp nhận bỏ ra số tiền khổng lồ như thế chỉ để đổi lấy sự vui vẻ, cuồng nhiệt, nói không chừng còn là cả sự bực bội và thất vọng, trong có hơn 90 phút.

Mặc dù VFF vẫn chưa tiến hành trả vé nhưng không ít dân phe đã khẳng định trên MXH là họ đã có vé tươi và sẵn sàng giao dịch. Đây là điều khá khó hiểu bởi vé phải đến ngày hôm nay mới dừng bán online và vài hôm nữa vé mới đến tay người mua.

Theo phỏng đoán của nhiều người, rất có thể đây là vé mời mà VFF cất riêng không bán chỉ để phục vụ cho các nhà tài trợ. Bên cạnh giá vé VIP lên tới 10 triệu đồng/cặp, mức giá rẻ nhất được phe vé "gạ" cũng lên tới 1,5 triệu đồng/cặp. Nên biết giá vé thực tế của trận bán kết này chỉ là từ 200.000, 300.000, 400.000 và 500.000 đồng/vé. 

Trong khi đó tại Philippines, người dân nước này có lẽ sẽ không thể tưởng tượng được vé ở Việt Nam lại đắt đến như thế bởi ở “sân nhà”, họ có thể dễ dàng mua được vé với mức giá rẻ như bát phở Lý Quốc Sư tại Hà Nội.

Cụ thể, việc bán vé qua mạng được thực hiện rất hạn chế. Liên đoàn bóng đá Philippines cũng giao quyền bán vé cho một công ty tư nhân và mọi việc được giải quyết rất đơn giản, thuận tiện cho người dân.

Vé xem trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bacolod giữa ĐT Philippines và Việt Nam đắt nhất chỉ là gần 400 peso (180.000 đồng tiền Việt Nam). Các vị trí ghế ngồi ở khán đài A và C có mức giá là 200 peso (tương đương 90.000 đồng). Trong khi đó các vị trí ngồi phía Bắc, phía Đông của SVĐ Bacolod (những vị trí không có mái che) chỉ có giá là 100 peso (khoảng 45.000 đồng). 

Chắc chắn rằng CĐV của Philippines chẳng dại gì đến Việt Nam để chấp nhận cái giá cắt cổ, đắt gấp 50 lần (nếu phải mua vé chợ đen) như thế khi số lượng vé VFF phân phối cho họ là rất ít và liệu có bị xà xẻo vào đó hay không thì cũng chẳng thể biết trước được nếu nhìn vào sự tù mù trong việc bán vé qua mạng như hiện tại. 

Cũng theo những thông tin mới nhất, cho đến sáng nay, VFF vẫn tiếp tục mở bán nốt số vé còn lại. Tuy nhiên cũng giống như 1 ngày trước đó, hệ thống mạng đã khiến NHM rất khổ sở để có thể đăng ký mua được một tấm vé khi liên tục mạng bị sập hoặc nghẽn.

Lý do dễ hiểu là bởi số lượng người online cùng lúc luôn khoảng 40-50.000 người, có những thời điểm lên tới cả 100.000 người cùng truy cập. Mặc dù việc này đã được các chuyên gia IT khuyến cáo trước và bằng chứng rõ ràng là việc bán vé quá bất cập trong ngày 28/11, tuy nhiên VFF vẫn không có hành động nào để cải thiện tình hình và điều này tiếp tục khiến NHM hết sức bức xúc khi không thể đăng ký được để sở hữu một tấm vé vào sân.  

Hoàng Nam

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Mai Phương Thuý đã 'ở trong lồng', NSND Thu Hà trẻ đẹp tuổi 55

Mai Phương Thuý khoe hình ảnh mới kèm thông báo đã 'ở trong lồng'; NSND Thu Hà xinh đẹp tuổi 55.

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Đang cập nhật dữ liệu !