Về Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng trong ngày vui chiến thắng

Một ngày đẹp trời nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, hòa trong dòng người đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, chúng tôi về lại Vũng Chùa, xã Quảng Đông (Quảng Trạch), nơi tịnh giấc thiên thu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Biển Vũng Chùa xanh ngăn ngắt, gió từ ngoài khơi lồng lộng thổi vào không ngớt và cỏ cây trên đỉnh Thọ Sơn lay động như muốn níu bước chân của những dòng người đến viếng mộ vị danh tướng huyền thoại…

Về Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng trong ngày vui chiến thắng - ảnh 1

Đoàn người nối nhau vào viếng mộ Đại tướng.


Do đợt nghỉ lễ này khá dài ngày nên lượng khách thập phương có điều kiện đến với Quảng Bình càng nhiều. Và hiển nhiên, khi đặt chân đến mảnh đất nắng gió miền Trung này, ai trong số họ cũng có tâm nguyện được một lần đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để được tri ân sâu sắc đối với vị tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 vào Vũng Chùa, từ sáng sớm 29-4 đến chiều 4-5 luôn nườm nượp những dòng người vào viếng mộ Đại tướng. Các lực lượng Biên phòng, Công an và cả đoàn viên thanh niên tình nguyện được tăng cường lực lượng để phối hợp cùng nhau hướng dẫn khách đến viếng, lưng áo luôn ướt đẫm mồ hôi.

Về Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng trong ngày vui chiến thắng - ảnh 2

Được thắp nén hương thơm trước mộ Đại tướng là tâm nguyện của mọi người.


Trung tá Phan Thanh Bổng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Roòn cho hay: Biết rằng trong đợt nghỉ lễ này, số lượng cán bộ và nhân dân đến viếng mộ Đại tướng sẽ tăng đột biến nên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã tăng cường cho lực lượng làm công tác bảo vệ ở khu mộ 15 đồng chí. Các lực lượng khác như Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên huyện cũng cử thêm lực lượng để hướng dẫn cho khách đến thăm viếng. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối nơi an nghỉ của Đại tướng, trong dịp này, chúng tôi còn phối hợp bảo vệ trật tự an toàn xã hội cho cả địa bàn xã Quảng Đông.

Tiếp xúc với hàng chục người khách đến thắp hương viếng mộ Đại tướng, từ cụ già cho tới các bạn thanh niên, ai cũng cho biết họ thực sự xúc động khi đã hoàn thành được tâm nguyện của mình, nhất là trong thời điểm cả nước, cả dân tộc đang kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 60 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Về Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng trong ngày vui chiến thắng - ảnh 3

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hòa, 89 tuổi được thanh niên tình nguyện dắt lên viếng mộ Đại tướng.


Mắt ngấn nước, cựu chiến binh Nguyễn Đình Hòa, 89 tuổi đời, 65 tuổi Đảng, ở TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắc) giọng run run: Vợ chồng tôi đi xe khách từ trong ấy ra đây viếng mộ Đại tướng. Tôi ở xa quá, tuổi cao sức yếu, rất khó có lần thứ 2 đến viếng mộ của Đại tướng, hôm nay được thắp nén hương thơm cho Người, vợ chồng tôi đã thỏa tâm nguyện.

Trung úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng Đội bảo vệ khu mộ của Đại tướng cho biết: Tính từ ngày 30-4 đến hết ngày 4-5, đã có hơn 7.000 đoàn với hơn 90.000 khách đến dâng hương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều cụ già ở mãi miền Tây Nam bộ cũng được con, cháu đưa đi. Có nhiều trường hợp già yếu chúng tôi phải cử bộ đội và thanh niên tình nguyện dìu chầm chậm từng bước lên viếng mộ Đại tướng, xúc động lắm.

Về Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng trong ngày vui chiến thắng - ảnh 4

Cụ Trần Văn Tiết (người đầu tiên bên trái) cùng đồng đội chụp ảnh lưu niệm ở khu mộ Đại tướng.


Đi trong đội hình của Cựu chiến binh xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa thắp hương viếng mộ Đại tướng xong, cụ Trần Văn Tiết, 84 tuổi, nghẹn ngào xúc động: Tôi đi bộ đội năm 1952, là lính của Đại đoàn 308 (Đại đoàn quân Tiên phong) được tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, đánh chiếm đồi C1. Tôi có vinh dự 2 lần được gặp Đại tướng Tổng Tư lệnh, trong đó, có một lần Đại tướng xuống thăm động viên đơn vị ngay sau trận đánh, giọng Người thật gần gũi, thân thương, nhắc nhở chúng tôi phải luôn giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, thắng không kiêu, bại không nản. Lời căn dặn của Đại tướng làm tôi nhớ mãi…

Về Vũng Chùa viếng mộ Đại tướng trong ngày vui chiến thắng - ảnh 5

Biển Vũng Chùa xanh ngắt trong dịp nghỉ lễ.


Tình cảm mà người dân cả nước dành cho Đại tướng trong những ngày mà cả dân tộc đang vui mừng kỷ niệm những ngày vui chiến thắng thật ấm áp và xúc động biết bao.

Theo A.T/Báo Quảng Bình

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.