Vật lộn cướp phết ở Hiền Quan
Hội Phết Hiền Quan là lễ hội dân gian truyền thống được tổ chức vào ngày 12 - 13 tháng giêng hàng năm. Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp Hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước.
Hội cướp phết cầu may ngày 13 bắt nguồn từ tích xưa truyền lại khi vua Hùng đi qua vùng đất này thấy dân cày cấy cuộc sống yên vui, vua ban cho dân những quả phết bảo rằng treo lên cây cao, giữa có một vòng tròn, ném quả phết qua đó và nhân dân ai nhặt được quả phết thì sẽ gặp may mắn cả năm. Hội Phết trong đình làng Hiền Quan đến nay vẫn giữ nguyên bản.
![]() |
Hội Phết Hiền Quan là lễ hội lớn nhất năm của người dân trong vùng, thu hút hàng ngàn du khách thập phương. |
![]() |
Phết chính hội có 6 quả (3 quả lớn là Phết, 3 quả nhỏ là Dúi) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng và được thờ trong đền suốt 1 năm. Khi đem đánh chia lần lượt làm 6 bàn. |
![]() |
Kết thúc phần tế lễ trong đền là màn kéo quân đánh Phết, đi đầu là các ông tướng Phết, kéo qua kéo lại 3 vòng qua lò Phết (hố đã được đào sẵn giữa bãi). |
![]() |
Ông trưởng ban tế là người rước Phết ra lò và được một đoàn người hộ tống rất chặt, không để bất cứ ai chạm vào Phết trước khi đưa xuống lò. |
![]() |
Phết sau khi đưa xuống lò làm lễ thì màn cướp Phết chính bắt đầu, thể lệ tự do không phân biệt trẻ già, ai cũng có thể tham gia. Hàng trăm người cùng một lúc lao vào cướp Phết. |
![]() |
Ai cũng muốn cướp được quả Phết may mắn đem về nhà hay chỉ là được chạm vào Phết nên cuộc chơi diễn ra vô cùng quyết liệt. Từ trên cạn xuống nước bùn, có khi Phết còn bị được xa lò tới cả vài trăm mét. |
![]() |
Trong cuộc tranh giành, xô xát là điều khó tránh khỏi. |
![]() |
Sau mỗi hồi Phết các đấu thủ tạm nghỉ chờ bàn Phết sau. Thường thì muốn cướp được Phết mang về phải đi theo đội, hễ có người nào của đội cướp được những người còn lại sẽ bảo vệ không cho người khác cướp lại. |
![]() |
Tới bàn Phết mới, các trai làng lại cùng hò nhau lao vào như không hề biết mệt. |
![]() |
Người cướp được Phết đem về ngập tràn trong sung sướng. |
![]() |
Người không cướp Phết vẫn mỉm cười, bởi nhiều người đến hội xuân với tinh thần vui là chính. |
![]() |
Hội tan, bãi sông lại dần trở lại vẻ bình yên vốn có, người ra về hẹn nhau mùa hội năm sau lại đến. |
Tất Định