Vào "lò bát quái" luyện thi hơn 700 người ở Hà Nội

Tại "lò" luyện thi tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Cầu Giấy, khoảng 700 học sinh ngồi chen lên cả bục giảng, ngoài hành lang giữa cái nóng thiêu đốt giữa hè, nhiều người mang theo cả quạt tích điện để giải nhiệt. Không ít thí sinh quá mệt mỏi ngủ gục ngay tại "lò".

Vào "lò bát quái" luyện thi hơn 700 người ở Hà Nội

Có mặt tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (Cầu Giấy- Hà Nội) trưa 16/6, PV báo điện tử Infonet đã chứng kiến cảnh “lò” luyện thi theo đúng nghĩa đen của từ này.

Mặc dù 7h30’ buổi học mới bắt đầu nhưng 6h30’ lớp học đã gần như kín chỗ. Hơn 700 học sinh trong một lớp học, chật trội nóng bức. Mỗi bàn học dài khoảng 2m nhưng có tới 7,8 em ngồi một bàn. Hàng trăm em phải ngồi học ngoài hành lang không có quạt và rất nắng. Trên bục giảng chỗ giành cho giáo viên cũng trở thành nơi để cả em ngồi học la liệt.

Những học sinh đến muộn phải ngồi ngoài hành lang, không có quạt, chịu nắng nóng gay gắt tới hơn 11h. Nhiều em mang cả quạt điện ở nhà đi và dùng ô để che nắng. Có rất nhiều em ở xa như Sóc Sơn, Thường Tín… cũng về đây học ôn.

Em Thắng, học sinh trường THPT Xuân Giang (Sóc Sơn- Hà Nội) cho biết, “để được học em phải đi 3 tuyến xe buýt từ rất sớm nhưng vẫn phải ngồi ngoài hành lang. Em lỡ mua vé tháng rồi nên không thể bỏ được, ngồi ngoài rất khó nghe nhưng thôi cứ nghe để mua đề của giảng viên về học”.

Em Mai, học sinh trường THPT Hoài Đức cho biết, “nếu muốn ngồi trong lớp thì mình phải đến từ 6h30’, còn không phải chịu ngồi ngoài hành lang, vừa nắng nóng vừa khó nghe”.

Cô Nguyễn Nguyệt Hà giảng viên dạy môn Ngữ Văn có cách giảng riêng của cô. Bằng cách cho cả lớp đọc đồng thanh lại bài hôm trước, đọc đi đọc lại hai ba lần và chuyển sang ý mới. Cách giảng này được nhiều học sinh hưởng ứng. Tuy nhiên Kiều Thúy, học sinh trường THPT Phan Đình Phùng tham dự lò luyện này cho biết, “do học sinh rất đông, không tránh được ồn ào nên rất khó nghe, lắm lúc chỉ muốn bỏ giữa chừng”.

Đến giờ giải lao rất nhiều học sinh đã bỏ về vì không nghe rõ và không gian quá ngột ngạt.

Hoàng Nhung- Hải Ninh

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !