Vào chợ ở phố cổ Hà Nội, đứng đúng vị trí giãn cách mới được mua hàng

Một khu chợ ở phố cổ Hà Nội đã thực hiện phương pháp kẻ ô để hạn chế tiếp xúc giữa kháng hàng và người bán. Lực lượng chức năng liên tục nhắc nhở mọi người đứng đúng ô đánh dấu khi mua bán hàng hóa.

Chợ Thanh Hà nằm ở phường Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) kéo dài từ ngõ Thanh Hà đến hết phố Nguyễn Thiện Thuật. Mới đây, UBND phường Đồng Xuân đã thực hiện phương pháp độc đáo để hạn chế tiếp xúc gần giữa người mua hàng và các tiểu thương.

Có 3 chốt kiểm tra được lập ở các vị trí: ngã 3 Ô Quang Chưởng – Thanh Hà, ngã 3 Hàng Chiếu – Nguyễn Thiện Thuật; ngã 3 Cầu Đông – Nguyễn Thiện Thuật.

Đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Đồng Xuân cho biết: “Từ khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, UBND phường Đồng Xuân đã thường xuyên triển khai lực lượng chức năng đi tuần tra, nhắc nhở người dân thực hiện việc giãn cách xã hội, đặc biệt là ở khu chợ này. Tuy nhiên, do lượng người đến đây rất đông nên việc nhắc nhở có phần không hiệu quả thiết thực. Bản thân người mua hàng và bán hàng chưa có ý thức đứng cách xa nhau, mặc dù chúng tôi đi nhắc nhở bằng loa cầm tay liên tục hằng ngày.

Lo ngại việc rất đông người dân tiếp xúc khi mua bán tại chợ có thể dẫn tới nguy cơ lây nhiễm bệnh nên phường đã thực hiện phương pháp lập chốt tại các điểm vào chợ, cho kẻ ô để hạn chế tiếp xúc gần giữa người mua hàng và các tiểu thương, nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh”.

Llực lượng chức năng chốt trực tại các điểm có nhiệm vụ nhắc nhở, hạn chế người ra vào chợ và thực hiện sát khuẩn nhanh mỗi khi ra vào chợ.

“Sau khi kẻ vạch, bắt đầu từ sáng ngày 14/4, chúng tôi yêu cầu người mua và người bán đứng đúng ô đã kẻ được thực hiện. Đa số người dân đồng tỉnh ủng hộ cách làm này, những người mua hàng đến cũng rất vui vẻ chấp hành vì họ hiểu đây là phương pháp giúp họ bảo vệ sức khỏe của chính mình”, vị này cho biết thêm.

Ông Bùi Xuân Thắng, Trưởng Công an phường Đồng Xuân thông tin: “Tuyến phố này gần với chợ Đồng Xuân nên lượng người mua thực phẩm đồ khô, thực phẩm thiết yếu cho mỗi gia đình hằng ngày đến đây rất đông, gần như cả quận Hoàn Kiếm tập trung vào đây. Chúng tôi buộc phải thực hiện việc đánh dấu vạch sơn cách nhau 2m giữa người bán và người mua để đảm bảo được giãn cách người với người cách xa  nhau. Hằng ngày lực lượng cán bộ công an Phường kết hợp cùng các lực lượng chức năng của Phường sẽ đi tuần tra, nhắc nhở thường xuyên bắt đầu từ 6h30 sáng đến 19h tối”.

Cả 3 điểm chốt đều có lực lượng chức năng túc trực, hướng dẫn người dân để xe bên ngoài.

Phía trong chợ Thanh Hà, lực lượng chức năng liên tục đi nhắc nhở người dân đứng đúng vị trí khi mua - bán hàng.

Người mua hàng đều phải đứng vào các ô đã được đánh dấu sẵn, đứng cách nhau 2m thì mới được mua hàng.

Mỗi ô vuông tương ứng với một ô gạch có diện tích 25x25cm, đủ cho một người đứng.

Khách hàng cần mua gì sẽ liệt kê và nhân viên cửa hàng sẽ lấy ra. Việc mua hàng diễn ra nhanh chóng và thực hiện đúng yêu cầu đứng đúng ô chỉ dẫn.

Cô Thanh Vân (phố Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến chợ Thanh Hà mua hàng chia sẻ: "Mặc dù có hơi bất tiện, vì lần đầu tiên đi mua chợ mua hàng phải đứng đúng chỗ để chỉ tay mua hàng, nhưng vì sức khỏe của chính mình và mọi người xung quanh thì tôi nghĩ việc làm này là cần thiết".

Được biết, việc chốt chặn tại 3 điểm vào chợ Thanh Hà sẽ được UBND phường Đồng Xuân và lực lượng chức năng của phường tiếp tục duy trì cho đến khi dịch bệnh cơ bản kiểm soát được.

Quang Hùng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

Đang cập nhật dữ liệu !