Uy nghiêm Lễ giỗ thứ 640 Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

Sáng 8/3, hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương đã đổ về đền thờ Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (hay còn gọi là đền Bà Hải) tại xã Kỳ Ninh, TX. Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để dâng hương lần giỗ 640 năm của bà.
Uy nghiêm Lễ giỗ thứ 640 Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - ảnh 1

Lễ giỗ năm nay được UBND thị xã Kỳ Anh đứng ra tổ chức sẽ trọng đại hơn, kéo dài trong vòng 1 tuần.

Ông Lê Văn Huân, Phó Ban quản lý di tích Đền thờ cho biết: Năm nay, để chuẩn bị cho lễ giỗ 640 năm của bà (ngày 11/2 Âm lịch), Ban Quản lý đã tu bổ, tôn tạo, xây dựng tương đối cơ bản các hệ thống đường sá, sân bãi, cổng chào.

Lễ giỗ năm nay được UBND thị xã Kỳ Anh đứng ra tổ chức sẽ trọng đại hơn, kéo dài trong vòng 1 tuần từ 3/3/2017 đến ngày 08/3/2017 (tức ngày 06/2 – 11/2 năm Đinh Dậu).

Tại lễ hội năm nay, phần lễ được tổ chức gồm các tiết mục: Hầu thuyền rồng trên sông Vịnh, tổ chức Lễ rước bài vị từ di tích ra lễ đài, dâng hương, rước bài vị vào Đền, thả đèn hoa đăng.

Phần hội với các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như: kéo co, bóng chuyền, đi cà kheo, đua thuyền rồng truyền thống, giao lưu văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian...

Uy nghiêm Lễ giỗ thứ 640 Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - ảnh 2

Ông Nguyễn Quốc Hà - Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh đã ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của quý phi Nguyễn Thị Bích Châu.

Ông Phan Duy Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: "Lễ giỗ 640 năm của bà Nguyễn Thị Bích Châu được UBND thị xã tổ chức trang trọng, uy nghiêm.

Quá trình tổ chức được chuẩn bị chu đáo cùng với sự tập trung cao của các ban ngành, đoàn thể, của BTC lễ hội, sự tham gia tích cực của nhân dân các xã, phường trên địa bàn và nhất là bà con ở xã Kỳ Ninh đã mang đến sự thành công cho lễ giỗ".

Cũng theo ông Vĩnh, Lễ giỗ hàng năm là nhằm tưởng nhớ, tôn vinh công đức của bà Nguyễn Thị Bích Châu đối với dân tộc, góp phần bảo tồn, gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị văn hóa; giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm cho thế hệ trẻ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa tinh thần của nhân dân.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại Lễ giỗ 640 năm ngày mất của Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu vào sáng 8/3:

Uy nghiêm Lễ giỗ thứ 640 Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - ảnh 3

Bà con ngư dân xã Kỳ Ninh chèo thuyền Rồng trên sông Vịnh khai mạc buổi lễ giỗ Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu

Uy nghiêm Lễ giỗ thứ 640 Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - ảnh 4
Uy nghiêm Lễ giỗ thứ 640 Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - ảnh 5
Uy nghiêm Lễ giỗ thứ 640 Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - ảnh 6

Rước bài vị Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu vào địa điểm tổ chức lễ giỗ

Uy nghiêm Lễ giỗ thứ 640 Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - ảnh 7
Uy nghiêm Lễ giỗ thứ 640 Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - ảnh 8

Các nghi thức cúng tế tại lễ giỗ

Uy nghiêm Lễ giỗ thứ 640 Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - ảnh 9

Lãnh đạo tỉnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh dâng hương tại lễ giỗ

Uy nghiêm Lễ giỗ thứ 640 Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu - ảnh 10

Rước bài vị về lại đền thờ

Đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu, còn gọi là đền Bà Hải, đền Hải Khẩu, hay đền Chế Thắng phu nhân, cung phi vua Trần Duệ Tông, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn.

Đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu ở thôn Hải Khẩu (xã Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh), được xây dựng thời Trần chỉ có tiền miếu hậu lăng, đến năm 1470, đền có 3 toà: Hạ điện, trung điện và thượng điện.

Bà Nguyễn Thị Bích Châu quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, là con gái của đại thần Nguyễn Tướng Công. Bà sớm nổi tiếng thông tuệ, hiểu văn chương, biết thi phú, thạo âm luật, lại có dung mạo xinh đẹp, nên rất nổi tiếng trong vùng. Năm 1373, bà được Trần Duệ Tông tuyển làm cung nhân, lúc đàn ca, khi ngâm vịnh, được nhà vua rất đỗi thương yêu.

Vào làm cung phi nhận thấy quân vương tính tình nóng nảy, thiếu bản lĩnh, không trọng dụng người tài khiến cho triều chính đang có nguy cơ rạn nứt suy sụp, nên bà đã trăn trở, suy tư để soạn bản Kê minh thập sách dâng vua tri nước an dân.

Kê minh thập sách thực sự như là một lời khuyên răn nhẹ nhàng, gần gũi, đúng theo nghĩa người vợ khuyên người chồng. Chỉ tiếc dù đọc bản Kê minh thập sách và khen ngợi sự tuệ mẫn của nàng, nhưng vua Trần Duệ Tông lại không thực hiện các nội dung của bản Kê minh, bỏ phí tâm sức của người vợ hiền, người bề tôi trung, một lòng một dạ vì nước vì dân, vì tồn vong của triều cục.

Năm 1376, khi vua Duệ Tông muốn cất quân đánh Chiêm Thành, nàng lại cùng Ngự sử Lê Tích hết sức can ngăn, vua vẫn không nghe. Không lay chuyển nổi nhà vua, cung phi Bích Châu buồn lo than thở: "Nghĩa lớn là vua tôi, ái tình là vợ chồng. Vậy mà không giỏi khuyên can để giữ nền bình trị, không biết khéo lời để ngăn lòng hiếu chiến, như thế ta đã là người vô dụng chăng?" Sau đó bà đành xin đi theo hộ giá.

Khi quan quân nhà Trần đến cửa Thị Nại (Quy Nhơn) vua Chiêm là Chế Bồng Nga cho sứ giả đem vàng ngọc tới quan quân ta để trá hàng, nhưng sau đó lại bất ngờ tiến đánh vào lúc nửa đêm. Quân của Trần Duệ Tông bị tấn công bất ngờ, long thể nhà vua lại bất an, Nguyễn Thị Bích Châu cưỡi ngựa tả xung hữu đột cầm quân xung trận và không may bị trúng tên độc sau đó từ trần (1377).

Ba ngày sau vì vết thương quá nặng nhà vua cũng băng hà, quân nhà Trần rút về kinh đô khi tới địa điểm Hoan Châu vì sóng to gió lớn tàu thuyền phải ghé vào vũng Ô Tôn (Vũng Áng). Lúc này vua Trần Phế Đế mới lên ngôi nghe tin liền xuống chiếu rước linh cữu nhà vua về bằng đường bộ còn linh cữu Thần phi đi bằng đường biển.

Sau mấy ngày thời tiết không thuận lợi triều đình xuống chiếu cho an táng Thần phi tại Cửa Khẩu bến Kỳ La huyện Kỳ Hoa (nay xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh). Bà được nhân dân trong vùng lập đền thờ phụng, được Vua Lê Thánh Tông phong là Chế thắng Phú nhân năm 1471.

Năm 1991, Bộ Văn hoá Thông tin đã công nhận và xếp hạng Đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu là Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo hiện nay đền thớ Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu có phong cảnh rất khang trang, thoáng đãng, hàng năm thu hút trên 30 vạn lượt khách thập phương về dâng lễ, vãn cảnh.

Hà Vũ - Đặng Sơn

Không thể sinh con, tôi có nên ly hôn chồng để quay về với tình cũ?

Không thể sinh con cho gia đình nặng tư tưởng phong kiến, tôi chìm đắm trong cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Liệu tôi có nên ly hôn chồng để quay về với tình cũ?

Đô thị thời đại Sun Urban City: Nơi lý tưởng để ‘sống cuộc đời rực rỡ’

Ngày 24/8, lễ ra mắt dự án Đô thị thời đại Sun Urban City - “Sống cuộc đời rực rỡ” tại Nhà thi đấu tỉnh Hà Nam đã mang tới màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn cùng những thông tin đầu tiên về thành phố nghỉ dưỡng ngoại ô 1001 tiện ích phía nam Hà Nội.

Xem ngay kẻo lỡ: Loạt show diễn hot nhất Đà Nẵng dịp nghỉ lễ 2/9

Hàng loạt ưu đãi, trải nghiệm và show diễn đỉnh cao tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills và “quận giải trí” Da Nang Downtown (Công viên châu Á cũ) đang chào đón du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh.

Đời thực sexy của Như 'chài trai' đóng phim hot nhất giờ vàng VTV

Yên Đan, nữ diễn viên sinh năm 1997 vào vai Như "chài trai" - bạn cùng phòng của Pu trong "Đi giữa trời rực rỡ" sở hữu nhan sắc và vóc dáng ấn tượng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Phòng trọ 3m2 giá 1,8 triệu ở Hà Nội, nhiều người 'ngộp thở' khi nhìn vào

Căn phòng trọ 3m2 chỉ đủ cho một người nằm ngủ và chừa lại một lối đi nhỏ hẹp. Giá thuê căn phòng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tại khu nhà này, còn có những phòng trọ diện tích nhỏ hơn đã có người ở.

Đủ tuổi nghỉ hưu được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trả lời Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc xung quanh vướng mắc về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Ngắm núi mây đẹp siêu thực tại ‘nóc nhà Nam bộ’

Nổi tiếng với những khoảnh khắc mây phủ đẹp siêu thực, núi Bà Đen (Tây Ninh) xứng đáng là miền tiên cảnh phải đến ít nhất một lần trong đời.

Đêm nhạc Dốc Mộng Mơ: Đan Trường, Cẩm Ly ‘nối lại tình xưa’

Cặp song ca vàng sẽ tái hợp trên sân khấu đêm nhạc Dốc Mộng Mơ ngày 1/9 tại Bản Mây - ngôi làng nhỏ trong khuôn viên khu du lịch Sun World Fansipan Legend, với những bản tình ca từng làm nên tên tuổi Đan Trường - Cẩm Ly.

Đang cập nhật dữ liệu !