U23 Châu Á: Chờ đợi những "chú ngựa ô" Đông Nam Á viết tiếp lịch sử
![]() |
Bóng đá Đông Nam Á đang có những bước tiến đáng kể. |
Vượt qua nhiều tên tuổi của nền bóng đá châu Á cũng như thế giới, hai "chú ngựa ô" Việt Nam và Malaysia đã lần lượt dắt tay nhau vào góp mặt ở vòng Tứ kết giải U23 Châu Á. Cả Việt Nam và Malaysia đều có khởi đầu không thuận lợi, trong khi U23 Việt Nam thua đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc sát nút thì U23 Malaysia thảm bại 4-1 trước Iraq. Ở lượt đấu thứ hai, trong khi U23 Việt Nam gây chấn động khi hạ gục một Australia đã từng là gương mặt quen thuộc của Cúp bóng đá Thế giới (World Cup) với tỷ số 1-0 thì Malaysia chật vật cầm hoà U23 Jordan 1-1 và có được điểm số đầu tiên.
Ở lượt đấu quyết định, U23 Việt Nam có lợi thế hơn khi có quyền tự quyết chiếc vé đi tiếp vào vòng sau khi đối đầu U23 Syria. Dù kết quả không được như mong muốn nhưng việc chia điểm với đối thủ mạnh như Syria là quá đủ để những chàng trai Việt Nam làm nên lịch sử. Còn người hàng xóm U23 Malaysia bị đẩy vào thế khó hơn khi buộc phải thắng U23 Saudi Arabia (một nền bóng đã cũng đã từng góp mặt tại World Cup). Trong thế không còn gì để mất, người Mã đã vùng lên chiến đấu mà bất ngờ giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh, qua đó giành luôn tấm vé đi tiếp từ chính tay đối thủ.
Giành 2 tấm vé góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp của một giải đấu cấp châu lục, 2 "chú ngựa ô" của Đông Nam Á nhận nhiều lời khen ngợi của báo chí châu Á. Trong khi tờ Fox Sports viết về Việt Nam: "Màn trình diễn kiên cường đã giúp Việt Nam vào đến vòng knock-out giải U23 châu Á 2018, với trận hòa 0-0 trước Syria ngày thứ tư, 17/1. Dù phải chống chọi áp lực ngàn cân từ Syria trên sân Thường Thục, Việt Nam đã thể hiện khả năng phòng ngự quả cảm, đủ để kiếm một điểm", thì các chàng trai người Mã cũng quá xứng đáng khi chiến đấu quả cảm và giành vé đi tiếp.
Một điểm chung lớn nhất của U23 Việt Nam và U23 Malaysia là cùng viết nên lịch sử khi cả 2 mới lần đầu lọt vào Tứ kết một giải đấu cấp châu lục. Điểm chung đó sẽ là vũ khí lớn nhất để những "chú ngựa ô" Đông Nam Á tiếp tục viết lịch sử. Hãy nhớ rằng ở bất kỳ một giải đấu lớn nào của bóng đá cũng luôn có đều "chú ngựa ô" như Đan Mạch (Euro 1992), Bungaria (WC 1994), Croatia (WC 1998), Hàn Quốc (WC 2002), Hy Lạp (Euro 2004)... Vì vậy, không có lý do gì để người Đông Nam Á không trông chờ U23 Việt Nam và U23 Malaysia tiếp tục viết lịch sử và thay đổi vị trí bản đồ bóng đá Đông Nam Á.