Tuyển sinh khẩn cấp vẫn "trắng" hồ sơ

Hôm nay, ngày 10/10, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là hạn cuối cùng để các trường nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 3.

Tuyển sinh khẩn cấp vẫn "trắng" hồ sơ

Tuy nhiên, đến thời điểm này, rất nhiều trường vẫn thiếu chỉ tiêu trầm trọng, dù đã dùng đến rất nhiều “chiêu bài” để thu hút thí sinh.

Tuyển sinh khẩn cấp vẫn `trắng` hồ sơ
Nhiều thí sinh cũng xếp hàng nộp hồ sơ NV2 tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành


Tuyển sinh… khẩn cấp

Vào Cổng thông tin điện tử của trường Đại học Thành Tây, không ít người phải ngạc nhiên vì thông báo tuyển sinh khẩn cấp của trường với tiêu đề “Thông báo khẩn tuyển sinh nguyện vọng 3 năm 2011”. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là thông báo khẩn này lại được trường đăng tải ngay ngày 20/9, ngày đầu tiên bắt đầu xét tuyển nguyện vọng 3 của các trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghĩa là xét về mặt thời điểm, thông báo này không hề muộn để gấp gáp đến mức phải “thư đề thượng khẩn”.

Tuy nhiên, nếu điểm lại số thí sinh mà trường tuyển được thì động thái này của Đại học Thành Tây cũng không khó hiểu. Được Bộ giao cho trên 1.000 chỉ tiêu nhưng sau cả hai đợt tuyển nguyện vọng 1 và 2, vẫn chưa đến 200 thí sinh chịu đầu quân. Trong đó, nguyện vọng 1 tuyển được 14 em, nguyện vọng 2 được 396 em. Trường đành trông chờ lấp đầy gần 600 chỉ tiêu còn lại ở nguyện vọng 3.

Không chỉ ra thông báo khẩn, lãnh đạo Đại học Thành Tây còn sẵn sàng công khai vi phạm quy chế khi không chờ kết thúc thời hạn xét tuyển mới công bố điểm trúng tuyển như quy định của Bộ mà khẳng định ngay “thí sinh đạt điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đều được gọi nhập học” và kêu gọi thí sinh “hãy nhanh chóng đăng ký vào trường để học”.

Trường cũng không bỏ lỡ cơ hội quảng bá để thu hút thí sinh với các chiêu quen thuộc như cơ hội học liên thông, du học, đội ngũ giảng viên chủ yếu là tiến sĩ, giáo sư, ký túc xá rộng rãi… và không quên khẳng định “sinh viên của nhà trường sẽ được học tập và phục vụ tận tình, chu đáo”. Trường cũng sẵn sàng miễn một tháng học phí (700.000 đồng) cho tân sinh viên.

Vẫn trắng hồ sơ

Kết quả của những “nỗ lực” này là trường Đại học Thành Tây đã chiêu sinh được 186 thí sinh. Tuy nhiên, số thí sinh này chủ yếu tập trung vào các ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ Sinh học ở hệ đại học và các ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng ở hệ cao đẳng. Một số ngành như Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh lác đác vài em đăng ký.

Rất nhiều ngành học rơi vào tình trạng trắng hồ sơ. Các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ nhiệt, Lâm nghiệp, Điều dưỡng đều không có thí sinh nào đăng ký. Hai ngành Kế toán và Tài chính – Ngân hàng dù thu hút nhiều sĩ tử ở hệ cao đẳng nhưng ở bậc đại học lại bị “bỏ phiếu trắng”.

Không chỉ trường dân lập, nhiều trường công lập cũng rơi vào tình trạng này. Tại Đại học Thái Nguyên, trường tuyển gần 2.000 chỉ tiêu cho các đại học thành viên nhưng lại chỉ thu về được hơn 100 bộ hồ sơ, trong đó hàng loạt ngành học không được thí sinh nào "nhòm ngó." Đại học Kỹ thuật công nghiệp tuyển 160 chỉ tiêu cho nhóm ngành Kỹ thuật điện tử (gồm Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điều khiển, Điện tử viễn thông, Máy tính), 180 chỉ tiêu cho nhóm ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp (gồm Sư phạm Kỹ thuật cơ khí, Sư phạm Kỹ thuật điện, Sư phạm Kỹ thuật Công nghệ thông tin) nhưng không thu về được hồ sơ nào.

Tại Đại học Khoa học, hàng loạt ngành học cơ bản như Toán học, Vật lý, Toán – Tin ứng dụng, Văn học, Báo chí cũng không có thí sinh đăng ký. Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, các ngành Khoa học máy tính, Mạng và truyền thông, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ điều khiển tự động cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Giải thích về việc tuyển sinh khó khăn, lãnh đạo nhiều trường cho rằng do việc định điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (13 điểm với khối A, D và 14 điểm với khối C, B, thí sinh phải đạt từ điểm sàn trở lên mới được quyền đăng ký xét tuyển đã làm hạn chế số lượng thí sinh.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, Trưởng ban chỉ đạo tuyển sinh đại học, cao đẳng 2011 lại cho rằng, Bộ đã tính toán kỹ khi quyết định điểm sàn, theo đó, tỷ lệ thí sinh đạt từ điểm sàn trở lên gấp 1,5 lần tổng số chỉ tiêu tuyển của các trường.

Được biết, sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2010-2011 khối đại học, cao đẳng. Trước tình trạng “cháy” chỉ tiêu của các trường, vấn đề tuyển sinh có lẽ sẽ lại là một chủ đề nóng của hội nghị lần này.

Nguyễn Thanh

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !