Túng quẫn, hai mẹ con nhảy xuống sông Lam tự tử?

Người dân phát hiện dép, xe đạp của 2 mẹ con chị Th. vào sáng 27/3 tại cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam, địa bàn TP Vinh, Nghệ An.
Vào thời gian trên, người đi đường phát hiện thấy bên lan can cầu Bến Thủy (cũ) có hai đôi dép (một nam, một nữ) và một chiếc xe đạp cũ cùng với chiếc điện thoại di động.

Người dân đã nhanh chóng báo cho công an phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An. Lần theo danh bạ có trong điện thoại, Công an phường Bến Thủy đã liên lạc thông báo với gia đình nạn nhân.
Túng quẫn, hai mẹ con nhảy xuống sông Lam tự tử? - ảnh 1

Người đi đường hiếu kỳ đứng xem tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số ở dòng sông Lam.


Theo đó, nạn nhân là hai mẹ con chị Đậu Thị Th. (SN 1970) và con là Đặng V.Th. (SN 1990), ở xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Người thân nạn nhân cho biết, 10h sáng 27/3 người nhà nhận được hung tin đã nhanh chóng có mặt và thuê người tìm kiếm, nhưng trưa cùng ngày vẫn chưa tìm ra tung tích nạn nhân.

Được biết, gia đình chị Th. thuộc diện khó khăn của xã. Chồng chị làm nghề chài lưới ven sông Lam, bản thân chị đi làm thuê làm mướn kiếm sống qua ngày. Gia đình chị ngày càng túng quẫn khi đứa con thứ 3 của chị bị tai nạn chấn thương sọ não. Mặc dù không có tiền nhưng vì thương con, gia đình chị đã vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho con. Khi sức cùng lực kiệt, gia đình chị đành cho con ra viện mặc dù bệnh tình của con chưa khỏi.

Con ra viện, anh chị đã làm việc cật lực mong có tiền trả nợ. Thế nhưng số tiền 120 triệu nằm ngoài khả năng của anh chị. Áp lực nợ nần đã dồn chị vào thế cùng quẫn. Tối ngày 26/3, chị Th. nói với chồng là đưa con trai lên Nghĩa Đàn thăm con gái, nhưng sự việc đau lòng đã xảy ra.

Đến 17h30 chiều cùng ngày, công an xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đã nhận được thông tin mẹ con chị Th. nhảy cầu tự tử. Việc chị Th. có nhảy sông Lam hay không vẫn chưa thể xác định, song có đôi dép, chiếc xe đạp để trên cầu là đúng. Hiện công an vẫn đang tìm kiếm mẹ con chị Th./.

Theo Đăng Quang/VOV online

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !