Tự ôn luyện, nữ sinh miền núi đạt giải Olympic, giành học bổng du học Nga

Lô Thị Lâm (21 tuổi, Nghệ An) đang theo học chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi xứ Nghệ, điều kiện học tập khó khăn, Lâm chưa từng nghĩ một ngày nào đó, em có thể thực hiện ước mơ du học

Gia đình làm nông nghiệp nên từ khi còn học cấp một, Lâm đã quen với công việc đồng áng. Cuộc sống khó khăn, gia đình không có tivi, ký ức tuổi thơ của em là những ngày hè theo bố mẹ làm nương rẫy.

Cố gắng thay đổi cuộc sống

Đỗ vào Trường PTDT Nội trú – THPT số 2 Nghệ An chính là bệ đỡ cho Lâm vào giảng đường đại học. “Nếu năm ấy không đỗ vào ngôi trường Nội trú 2, có lẽ em sẽ không theo con đường học vấn”, Lâm tâm sự. 

Nhà cách trường 4 tiếng xe khách nên Lâm học tập trung tại trường. Thời gian đầu, em chưa bắt nhịp được một phần vì áp lực đầu vào, phần vì nhớ nhà. Sau này, nhờ thầy cô định hướng, em lên kế hoạch ôn tập cụ thể và bứt tốc. 

“So sánh với chính mình ngày hôm qua, chứ không phải người nào khác hôm nay” là kim chỉ nam giúp Lâm tự tin và tiến bộ hơn mỗi ngày.

Từng đứng chót lớp, Lâm vươn lên đứng đầu năm lớp 11 và 12 với GPA lần lượt là 8,6; 8,7. Lực học vững giúp em thi đỗ Đại học Luật Hà Nội với 29 điểm khối C. 

Là chị cả, dưới Lâm còn hai người em, ngay từ khi lên đại học, em đã đi làm tự trang trải sinh hoạt phí.

Ngại xin tiền bố mẹ, Lâm xin làm thêm buổi tối ở tiệm bán quần áo gần nhà với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng. Để tiết kiệm, đi làm, em ăn mì gói thay bữa tối. 

Lương không cao, để duy trì cuộc sống, Lâm cố gắng gắn bó với công việc trong khoảng nửa năm rồi nhận dạy gia sư tại nhà. Ngoài giờ học, em tranh thủ đi trồng cây keo kiếm thêm để có tiền mua sách. 

Không chỉ muốn thay đổi cuộc sống bản thân, Lâm vào đại học vì muốn thay đổi cuộc sống người dân quê mình. Bản Lầu, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu quê em là huyện khó khăn thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh nên việc tiếp cận với giáo dục đại học hay được phổ cập kiến thức về pháp luật còn rất hạn chế. 

“Học đại học làm gì, rồi sau cũng đi làm công nhân thôi”, câu nói Lâm nghe được trong một lần lên xã làm giấy tờ cùng ông nội. Lâm đã từng nản chí không chỉ vì nghĩ mình không có cơ hội thay đổi tốt hơn mà sợ một ngày nào đó, mình cũng giống như nhiều anh chị, bạn bè vì câu nói đó mà an phận thủ thường.

“Nỗ lực để thành công, em nghĩ đó sẽ là câu trả lời thiết thực nhất giúp em thay đổi định kiến của mọi người”, Lâm chia sẻ. 

 

Lâm dự định tốt nghiệp sớm để theo học chương trình Thạc sĩ bên Nga.


Chạm tay tới ước mơ

Chính thái độ sống tích cực cùng tinh thần học tập cầu tiến giúp Lâm đạt giải Olympic Tiếng Nga và là 1 trong 5 sinh viên của trường giành được học bổng du học từ Chính phủ Nga. 

Học bổng Chính phủ Nga là học bổng tốt nhất ở Nga, dành cho các đối tượng học sinh đang học lớp 12, sinh viên năm thứ nhất, người có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ có thành tích học tập xuất sắc và đáp ứng các yêu cầu quy định trong học bổng đối với từng đối tượng đăng ký dự tuyển.

 Lâm cùng các bạn trong đoàn trường tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Nga toàn quốc


Lâm chia sẻ, em đến với tiếng Nga là cái duyên. Không có nền tảng, chưa một lần thử nói tiếng Nga, Lâm vẫn mạnh dạn đăng kí học khi biết trường có đưa tiếng Nga vào chương trình giảng dạy. Từ con số 0, Lâm bắt đầu yêu thích, đam mê, cố gắng rèn luyện để có được thành tích xuất sắc như hiện tại.

Lâm tự ôn luyện vào được đội tuyển thi Olympic của trường. Mỗi ngày em dành ra ít nhất 2 tiếng ôn tập kiến thức trên lớp, sau đó tự mày mò thêm trong giáo trình. 

Ngoài những giờ học đội tuyển, Lâm tự học trên mạng. Em thường xuyên xem video của người bản xứ để học, trau dồi cách phát âm, từ vựng và khả năng nghe. Với em, tự học, tự nghiên cứu, tự trau dồi là những kỹ năng quan trọng cần phải có.

Chia sẻ về quá trình ôn tập, Lâm cho biết: “Những ngày cận thi, em dành ra 4 tiếng mỗi ngày để ôn. Cụ thể 1 tiếng ôn ngữ pháp, 1 tiếng ôn kỹ năng đọc và 2 tiếng còn lại cho kỹ năng nghe kết hợp với nói. Trước mỗi buổi học, em sẽ đặt ra mục tiêu ôn tập cho từng buổi”. 

Thêm vào đó, Lâm cũng phân rõ khung thời gian dành cho việc ôn tập: “Sáng em dậy sớm học bài để dễ tập trung và nhớ lâu hơn, buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập các môn, em sẽ học ngữ pháp. Để ghi nhớ tốt, em hệ thống các từ vựng cùng nhóm, cùng chủ đề cho logic”. Đó cũng là phương pháp giúp em cải thiện và nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Ngoài ra, sau một ngày ôn tập, em hệ thống lại kiến thức đã học được một lần nữa và không quên đặt mục tiêu cho ngày kế tiếp. Lâm kiên trì với lịch ôn như vậy trong vòng 1 tháng.

Để đạt giải trong kỳ thi Olympic tiếng Nga, Lâm đã xuất sắc vượt qua 3 vòng thi với các thành tích, giải 3 cấp trường, lọt vào vòng chung kết cuộc thi và giành chiến thắng chung cuộc.

“Theo em, phần nói khá khó vì cần kết hợp kỹ năng nghe, sau đó tư duy trả lời một cách nhanh nhất mà vẫn đảm tính rành mạch và logic của phần trả lời. Em rất vui vì đã vượt qua được kỳ vọng của bản thân và đạt giải trong cuộc thi”, Lâm chia sẻ.

Trải qua các kỳ học trên trường, GPA của Lâm hiện tại đạt loại xuất sắc 3,4/4. Không chỉ có thành tích học tập nổi bật, Lâm cũng tham gia khá tích cực vào các cuộc thi, hoạt động do đoàn trường và địa phương tổ chức. 

Festival Văn hóa “Đa sắc màu Việt - Nga 2022” là sự kiện có ý nghĩa nhất với em. Lâm kể: “Để được tham gia hội thi, em phải thông qua bài kiểm tra online bao gồm các câu hỏi bằng tiếng Nga về những kiến thức lịch sử và văn hóa. Kỷ niệm mà em nhớ nhất là cùng mọi người nấu món salad truyền thống của Nga và giành giải Nhì chung cuộc cuộc thi đầu bếp tài năng tại Festival”. Chính những dịp giao lưu trải nghiệm văn hóa như vậy đã truyền cảm hứng cho em thêm yêu và gắn bó với tiếng Nga.

Chia sẻ về định hướng tương lai, Lâm nói: “Dù đạt được học bổng du học Nga, em vẫn sẽ tập trung nâng cao thành tích trong các kỳ còn lại ở trường với mong muốn sẽ tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Luật để có thể nhận được học bổng toàn phần từ Chính phủ Nga và Chính phủ Việt Nam, thuận lợi sang Nga du học theo chương trình Thạc sĩ”.

Ngô Yến 

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !