Từ Lào về Nghệ An, con trai nghẹn lòng chịu tang bố đẻ trong khu cách ly

Đau xót khi người bố đẻ qua đời do căn bệnh hiểm nghèo mà không được gặp mặt lần cuối, anh Hà Văn Dũng (trú ở huyện Anh Sơn, Nghệ An) nén nỗi đau, lập bàn thờ nhỏ tưởng nhớ ngay trong khu cách ly tập trung.

Trưa 31/3, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nam thanh niên đứng thắp hương bên chiếc bàn thờ được lập đơn sơ trong một khu cách ly tập trung.

Theo tìm hiểu của PV, đây là khu cách ly trung tâm Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn (Nghệ An). Người lập bàn thờ tưởng nhớ bố đẻ là anh Hà Văn Dũng (trú ở xóm 11, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn).

Hình ảnh nam thanh niên chịu tang bố ngay tại khu cách ly khiến nhiều người nghẹn ngào. (Ảnh: CANĐ)

Trước đó, vào ngày 30/3, anh Dũng nhận được được thông tin sức khỏe bố đẻ của mình (ông Hà Văn Phương, SN 1953) chuyển biến nặng vì bệnh hiểm nghèo nên đã tức tốc bắt xe từ Lào về quê để gặp mặt bố lần cuối.

Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y tế, công dân từ nước ngoài trở về nước trong thời điểm này đều bắt buộc phải cách ly đủ 14 ngày để theo dõi sức khỏe, phòng chống dịch Covid-19. Sau khi nhập cảnh, anh Dũng được đưa về khu cách ly tập trung tại Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đàn. Đến tối 30/3, bố anh Dũng qua đời.

Biết tin, Ban chỉ đạo khu cách ly huyện Nam Đàn đã xin ý kiến cấp trên và quyết định tạo điều kiện cho anh Dũng lập bàn thờ tại khu cách ly để tưởng nhớ bố.

Mặc dù rất đau buồn, nhưng để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, anh Dũng đã nghiêm chỉnh chấp hành quy định cách ly và chịu tang bố đẻ bên bàn thờ được lập tại ở khu cách ly; nhiều người đang cách ly tại trung tâm cũng đã đến thắp hương, động viên, chia sẻ.

Nhiều người đang cách ly tại trung tâm đến thắp hương, động viên, chia sẻ nỗi mất mát với anh Hà Văn Dũng.

Chiều 31/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoa Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) thông tin: Sáng nay, đại diện lãnh đạo tại khu cách ly, UBND huyện Anh Sơn và UBND xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Dũng, đồng thời cùng bà con nhân dân giúp đỡ gia đình tổ chức mai táng ông Phương theo phong tục của địa phương.

Việt Hòa

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !