Trưởng công an xã bị côn đồ xông vào nhà chém nhiều nhát

Sau khi rời khỏi nhiệm sở trở về nhà, anh Hạnh vừa nằm xuống giường nghỉ ngơi thì bị một nam thanh niên từ ngoài đường xông vào, dùng mã tấu chém tới tấp gây trọng thương.

Vào khoảng 17h ngày 27/1, tại thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa đã xảy ra một vụ chém người nghiêm trọng. Anh Lê Vũ Hạnh (SN 1972), trú tại địa chỉ trên, hiện đang là trưởng công an xã Hải Ninh bị 2 côn đồ xông vào nhà riêng dùng mã tấu chém tới tấp dẫn đến trọng thương phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Theo tường trình của người nhà anh Hạnh cho biết, thời gian trên, anh Hạnh vừa từ trên phòng làm việc ở ủy ban xã trở về. Do thức đêm nhiều, làm việc căng thẳng nên anh lên giường để nghỉ ngơi. Không ngờ, vừa chợp mắt được một lúc thì anh nghe tiếng động, liền đó có một nam thanh niên đạp cửa xông vào (cửa không khóa) rút mã tấu nhằm vào người anh Hạnh chém tới tấp.

Bị chém bất ngờ, anh Hạnh không tránh kịp nên trúng 1 nhát ở cổ và 1 nhát ở thắt lưng. Bị chống trả quyết liệt và kêu cứu, tên côn đồ sau đó nhanh chóng bỏ chạy rồi lên xe một người khác đang chờ sẵn ngoài đường và tẩu thoát.

Anh Hạnh nhanh chóng được mọi người đưa vào Bệnh viện Hợp Lực (tỉnh Thanh Hóa) đê cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu. Tại đây, các bác sĩ cho biết, nạn nhân bị tụ máu não do lực mạnh tác động, một vết chém ở cổ khâu gần 15 mũi và 1 vết chém ở thắt lưng dài khoảng 10cm.

Cũng theo người nhà anh Hạnh thì đối tượng trực tiếp dùng mã tấu chém anh là Đinh Xuân Tâm, trú cùng xóm. Tâm là đối tượng có “tên tuổi” tại địa phương. Trước ngày gây án, giữa bố đẻ của Tâm có xảy ra mâu thuẫn nhỏ với anh Hạnh, tuy nhiên sự việc đã được hai bên dàn xếp giảng hòa. Sau khi gây án, Tâm đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đối tượng còn lại hỗ trợ tên Tâm đang được điều tra làm rõ.

Được biết, từ khi được giao trọng trách làm trưởng công an xã tại địa phương đến nay anh Hạnh luôn được biết đến là cán bộ “nói đi đôi với làm”, hết lòng phục vụ nhân dân vì sự bình yên ở cơ sở, được lãnh đạo cấp trên tin tưởng trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Vợ anh Hạnh vừa sinh con mới được gần 2 tháng tuổi.

Hiện các bác sĩ đang theo dõi sức khỏe của nạn nhân, đồng thời vụ việc cũng được công an huyện Tĩnh Gia vào cuộc truy bắt đối tượng Tâm và đồng phạm.

Phạm Văn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !