Trường 251 mang tên Hồ Chí Minh (Ukraine) khai giảng năm học mới

Vừa qua, trường THPT chuyên, số 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quận Desnhianski thành phố Kiev, long trọng khai giảng năm học mới. Những năm qua, đã có nhiều thế hệ học sinh người Việt tốt nghiệp tại đây với thành tích tốt, tạo nền tảng vững chắc cho các em bước chân vào giảng đường đại học.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine phát biểu tại buổi lễ

Tới dự lễ khai giảng có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine là Trưởng phòng Tham tán Thương mại Hồ Trung Thanh và Bí thư thứ nhất phòng Chính trị Đối ngoại Lê Thu Phương. Tại đây, hai vị đại diện của Đại sứ quán đã thay mặt Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn tặng lẵng hoa và gửi thư chúc mừng của Đại sứ tới nhà trường.

Lễ khai giảng đã diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi. Tất cả tập thể cán bộ giáo viên, các học sinh từ lớp 2 đến lớp 11, cũng như tất cả các phụ huynh đã tập trung để chào đón và chúc mừng các học sinh lớp 1 năm đầu tiên tựu trường.

Trường THPT số 251 được thành lập vào ngày 2/9/1985 nhân kỷ niệm 40 năm Quốc khánh Việt Nam. Đến năm 1990, trường vinh dự được đặt theo tên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người, sau sắc lệnh của Hội đồng Bộ trưởng Ukraine.

Trường 251 là thành viên của Hội Hữu Nghị Ukraine - Việt Nam, luôn là điểm sáng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đã gần 30 năm qua, tập thể giáo viên nhà trường luôn tâm huyết trong việc đào tạo học sinh trong đó có tương đối đông con em cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn sinh sống trong khu vực Troeshina Kiev. Đây thực sự là mái nhà, đào tạo cho con em người Việt có một nền tảng kiến thức sâu rộng, giúp các em tự tin bước vào đời. 

Những năm qua, đã có nhiều thế hệ học sinh người Việt tốt nghiệp tại đây với thành tích tốt, tạo nền tảng vững chắc cho các em bước chân vào giảng đường đại học. Các em đủ tự tin hòa nhập với người bản xứ. Có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình bằng kiến thức được các thầy cô giáo nơi đây truyền dạy. Với rất nhiều thành tích vượt bậc  trong công tác đào tạo qua nhiều năm nên từ năm 2016 Trường  THPT số 251 được công nhận là trường chuyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Sulga Larixa Panchilevna khẳng định, Trường luôn cố gắng tạo điều kiện cho các học sinh tổ chức lễ hội cả Việt nam và Ukraine, thường vào dịp đón năm mới hoặc Tết Trung Thu. Các em học sinh trình diễn văn nghệ, tiết mục vui cổ truyền tạo nên sự giao thoa giữa hai nên văn hóa, và chung niềm vui hội nhập.

Nhà trường cũng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam trong nhiều hoạt động, giới thiệu nhiều thông tin về Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và phát triển. Không chỉ mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường 251 còn có bảo tàng "Hữu nghị Việt Nam - Ukraine" với nhiều hiện vật, tư liệu quý mà rất nhiều trong đó là sưu tập tranh ảnh về Hồ Chủ tịch.

Theo bà Ekaterina Nhikolaievna - phụ trách Bảo tàng, “nhiều đoàn đại biểu của Hội Hữu nghị Việt Nam – Ukraine đã sang thăm trường chúng tôi. Chủ tịch nước Trần Đức Lương từng tới thăm trường trong chuyến thăm Ukraine. Nhiều nghệ sỹ, nhà khoa học và cả nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam là Anh hùng Phạm Tuân cũng đã tới thăm trường. Tại bảo tàng của chúng tôi có lưu giữ rất nhiều hiện vật quý về các nhân vật nổi tiếng, trong đó có chữ ký của Hồ Chí Minh, có ảnh Hồ Chí Minh khi Người thăm Ukraine...”.

Có thể nói, Trường phổ thông chuyên số 251 là điểm sáng của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Ukraine và Việt Nam. Hiệu Trưởng Panchilevna hy vọng, trường sẽ trở thành địa chỉ tin cậy cho cộng đồng người Việt Nam trong khu vực gửi gắm con em đến học ở trường.

Theo ước tính, năm 2014 có khoảng 10.000 người dân gốc Việt ở Ukraina. Nguồn khác thì đưa ra con số 30.000 người. Trong đó, ở thủ đô Kyiv ban đầu có một nghìn người nhưng đến cuối năm 2014 thì ước đoán có đến 10.000 người. Nơi tập trung đông nhất trước kia là Kharkiv, có khoảng 5.000-6.000 người. Ngoài ra một số sinh sống ở hải cảng Odessa khoảng 3.000 người (2016) tập trung ở khu Làng Sen (chính tên là khu Lotos) và buôn bán ở Chợ Cây số 7. Người gốc Việt đa số làm nghề tiểu thương, buôn bán lẻ.

Ngô Huyền - Ngọc Tuân

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !