Trung thu em ước được gặp mẹ!
Sáng nay rất đông du khách thập phương đã tới chùa Bồ Đề để bày cỗ Trung thu và tặng quà cho các cháu mồ côi ở đây. Trong dịp tết thiếu nhi này, các em được những bậc cha mẹ, các anh chị và các bạn ở khắp nơi đến động viên, chia sẻ những món quà ý nghĩa. Tuy nhiên, không gian ấm áp tình người đó vẫn không che nổi nỗi buồn trên khuôn mặt các em.
![]() |
| Sau khi bày cỗ xong, các em cùng nhau chụp ảnh, tết thiếu nhi nhưng dường như khuôn mặt nào cũng mang nỗi buồn sâu thẳm. |
Khi được hỏi, em có thấy vui không, cô bé Linh trả lời: “em không vui vì em không có mẹ. Em muốn được mẹ dẫn đến đây chơi như các bạn”. Câu nói ấy khiến bao người xung quanh rơi nước mắt vì thương em!
Đôi mắt buồn rầu của bé Huy nhìn tôi nói: “Em cũng vui ạ!”. “Em muốn được về nhà”. “Em ước được gặp mẹ”. Câu trả lời của các bé khiến cho bất cứ trái tim nào cũng rung lên vì xúc động và thương cảm.
Hơn 150 em nhỏ đang được nuôi ở đây đều thiếu thốn tình cảm gia đình. Các em muốn Trung thu được ở bên cha mẹ và những người thân. Vì thế dù đã có biết bao bàn tay đưa ra ôm ấp vỗ về nhưng trong ánh mắt các em vẫn ít nhiều đọng lại sự cô đơn.
![]() |
| Rất nhiều bạn trẻ và du khách đến chia quà và bày cỗ cùng các em nhưng khuôn mặt nào cũng buồn rầu, ánh mắt nào cũng xa xăm. |
“Vào đây để bày cỗ Trung thu, cùng mọi người tạo niềm vui cho các cháu nhưng nhìn ánh mắt buồn rượi của chúng mình thương lắm! Không biết bù đắp cho các em như thế nào!”, chị Hoa ở Long Biên, Hà Nội cho biết.
Anh Minh ở Hoàn Kiếm, HN đưa con vào đây chơi cùng các bé chia sẻ: “Mình đưa con trai vào đây để bé chia quà cho các bạn trong này. Mình muốn tạo cho con thói quen yêu thương và chia sẻ với các bạn có cảnh ngộ éo le”.
“Bố mẹ của các bạn đâu? Sao các bạn lại ở đây ạ? Các bạn không vui à?”. Mình chỉ biết giải thích cho cháu: đến đây ai cũng là cha mẹ của các bạn. Mình bảo con hãy coi các bạn ở đây như những người bạn cùng học với con nhé!”, chị Thanh ở Đống Đa , HN cho biết.
Em Minh Phương, 10 tuổi ở Cầu giấy nói: “Cháu và mẹ hay đến đây cho quà các bạn nhưng các bạn ấy vẫn không vui. Cháu rất thương các bạn ấy”.
Nhìn những trẻ thơ nơi đây cùng các bạn bày cỗ Trung thu mà khuôn mặt nào cũng ủ rũ khiến bao người phải quay đi lau nước mắt.
“Có những cháu được vài tháng tuổi đang ốm cứ quấy khóc, có nhiều bạn trẻ đến chơi bế bồng, vỗ về nhưng bé vẫn không nín. Đôi tay nhỏ xíu cứ quờ lấy người bên cạnh như muốn tìm hơi ấm của mẹ. Nhìn các em nhỏ ở đây thương lắm!” Cô Nguyệt ở Hòa Bình về đây chơi nghẹn ngào nói trong nước mắt.
![]() |
| Rất đông bạn trẻ đến chia quà và chung vui với các bé nhân dịp tết Trung thu. Bạn nào cũng muốn ôm ấp vỗ về các em như muốn truyền tải tình thương và hơi ấm cho các bé! |
Ai cũng muốn đem niềm vui đến cho các cháu ở đây, đặc biệt là những ngày lễ tết như thế này. Tuy nhiên “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, sau những giờ phút cười nói các em lại trở về với khuôn mặt buồn sâu thẳm của mình.
Bước ra về mà lòng tôi nặng trĩu. Xin gửi những ánh mắt mong ngóng, những khuôn mặt buồn rầu, những bàn tay quờ quạng tìm hơi ấm... của các em nơi đây đến với bạn trẻ, đừng vì bất cứ lý do gì mà để buồn trong đôi mắt trẻ thơ.

