Trùm ma túy cho con ra Hà Nội học để lập thị trường

Sau khi Nguyễn Thị Hồng Ngọc học hết cấp 3, tuy lực học không giỏi nhưng Hương đã dùng tiền chạy cho con vào học cao đẳng của một trường đại học ở Hà Nội.

Lôi kéo cả nhà vào đường dây buôn cái chết trắng

Việc công an TP. Vinh (Nghệ An) phá thành công chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay do hai mẹ con Đặng Thị Hương (SN 1973) và Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1993) cầm đầu làm cho người dân ở khối Vĩnh Lâm (phường Đông Vĩnh, TP. Vinh) thở phào nhẹ nhõm. Bởi theo họ, đây là tụ điểm nhức nhối hoạt động từ nhiều năm nay, lôi kéo nhiều người tham gia, gây mất trật tự, an toàn cho bà con nơi đây cũng như toàn xã hội.

Vụ việc được phát giác từ đầu năm 2013. Nguồn tin báo cho biết có một đường dây buôn bán ma túy đang diễn ra công khai, các đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về theo quốc lộ 46 rồi đem đi khắp cả nước tiêu thụ. Chuyên án mang bí số 313M được lãnh đạo công an TP. Vinh được lên kế hoạch vây bắt.

Trùm ma túy cho con ra Hà Nội học để lập thị trường - ảnh 1
Trùm ma túy cho con ra Hà Nội học để lập thị trường - ảnh 2

Đặng Thị Hương (ảnh trên) và con gái Nguyễn Thị Hồng Ngọc (ảnh dưới) đang bị tạm giam chờ ngày xét xử.

Một ngày, nguồn tin trinh sát báo về sẽ có một đợt vận chuyển heroin bằng ô tô con theo quốc lộ 46 về Vinh để mang đi tiêu thụ. Trưởng ban chuyên án lên kế hoạch tác chiến. Một tổ công tác đón lõng trên quốc lộ 46 chờ chiếc xe xuất hiện sẽ kiểm tra.

Đến chiều tối, chiếc xe nghi vấn xuất hiện. Trên xe lúc này có hai người phụ nữ và hai đứa trẻ. Tiến hành kiểm tra túi xách của người phụ nữ đi cùng, công an phát hiện hai bánh heroin. Đấu tranh tại hiện trường, đối tượng khai nhận là Đặng Thị Hương và người mang túi xách là con gái tên Nguyễn Thị Hồng Ngọc. Điều đáng nói là Ngọc hiện đang là sinh viên một trường đại học ngoài Hà Nội nhưng vẫn cùng mẹ tham gia buôn cái chết trắng.

Qua đấu tranh mở rộng, ban chuyên án khám xét, bắt khẩn cấp Hoàng Văn Yên (SN 1975, trú tại xóm 12, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), song đối tượng này đã tẩu thoát. Tại nơi ở của Yên, tổ công tác tiếp tục thu giữ 1/2 bánh heroin trọng lượng 178g, 9.300 USD, 180 triệu đồng và 1 xe ô tô.

Ít ngày sau khi mẹ con Hương bị bắt, chúng tôi tìm về khối Vĩnh Lâm nơi đối tượng đang cư trú thì được biết người dân trong khối ai cũng biết rõ và không lấy gì làm ngạc nhiên khi mẹ con Hương bị bắt. Ông Đặng Danh Kiên, khối trưởng Vĩnh Lâm, cho biết: "Ở đây ai cũng biết Đặng Thị Hương đã buôn bán ma túy từ gần chục năm nay. Lúc đầu cô ta chỉ buôn nhỏ lẻ, kiếm lời, sau lâu dần hình thành đường dây mua bán lớn. Không những thế, Hương còn lôi kéo thêm nhiều người trong gia đình, dòng họ tham gia vào đường dây".

Theo ông Kiên, gia đình của Đặng Thị Hương có nhiều người cũng dính vào ma túy, trong đó có em gái Đặng Thị Mai, em trai Đặng Danh Lương và em rể Trần Văn Nguyên. Hương dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo người thân tham gia vào cùng mình tạo thành một đường dây buôn bán xuyên quốc gia.

Trùm ma túy cho con ra Hà Nội học để lập thị trường - ảnh 3
Trùm ma túy cho con ra Hà Nội học để lập thị trường - ảnh 4

Tang vật và chiếc xe mà hai mẹ con Hương dùng để vận chuyển ma túy.

Không chỉ gia đình Đặng Thị Hương đi buôn ma túy, mà theo ông Kiên còn nhiều người trong dòng họ Đặng sống ở hai phường Đông Vĩnh và Cửa Nam (TP. Vinh) đều tham gia buôn bán cái chết trắng. Đơn cử như gia đình Đặng Danh Văn thì cả bố và hai đứa con là Đặng Danh Đức và Đặng Thị Huyền đều đang thụ án tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Cho con ra Hà Nội học để thiết lập mắt xích buôn ma túy

Trong quá trình buôn bán cái chết trắng, Đặng Thị Hương còn lôi kéo cả đứa con của mình vào đường dây này.

Nhiều người lúc đầu nghĩ rằng cô ta đang lo cho tương lai của con, tuy nhiên ít ai ngờ đó cũng là một kế hoạch trong quá trình phát triển đường dây buôn ma túy.

Hương cho Ngọc ra Hà Nội học với mục đích là tìm cách mở rộng thị trường buôn bán, móc nối với các đối tác, đường dây khác để đưa hàng ra tiêu thụ. Điều đáng nói là Ngọc vì hám tiền nên cũng làm theo mẹ để rồi giờ đây đang phải đối mặt với bản án thích đáng trước mắt.

Ngọc nhanh chóng trở thành một mắt xích quan trọng, là cánh tay đắc lực trong hoạt động buôn bán ma túy xuyên quốc gia của mẹ mình. Cô thường xuyên bắt xe về cùng mẹ đi lấy hàng sau đó tìm mọi cách đưa ra Hà Nội tiêu thụ. Cứ thế, dưới mác là sinh viên, Ngọc đã nhiều lần qua mặt cơ quan chức năng.

Trùm ma túy cho con ra Hà Nội học để lập thị trường - ảnh 5

Từ khi Đặng Thị Hương bị bắt thì căn nhà ở khối Vĩnh Lâm, phường Đông Vĩnh luôn đóng cửa, then cài.

Theo người dân khối Vĩnh Lâm, Đặng Thị Hương còn nổi tiếng là là một người đàn bà lẳng lơ. Cách đây ít năm, chị ta làm thủ tục cho người chồng đi sang Anh làm ăn. Chồng đi chưa được bao lâu thì Hương đã cặp bồ với một người đàn ông rồi sau đó sinh con. Thời điểm trước khi bị bắt, Hương đang thuê nhà ở với bồ, rất ít khi về nhà.

Nam An Thành

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !