Trinh sát trắng đêm vì cậu bé bịa chuyện bị bắt cóc

Thấy bé trai ngồi co ro ở bến xe bus, cảnh sát hỏi thăm thì cậu ta nói bị lạc. Được đưa về trụ sở, cậu bé hơn 10 tuổi bịa ra chuyện mình bị bắt cóc khiến trinh sát công an phường phải “quay như chong chóng”.

Sự việc được phát hiện đêm 2/11 ở bến xe bus Chùa Hà. Vào thời điểm đó, trinh sát công an phường Dịch Vọng phát hiện một bé trai khoảng 10 tuổi, ngồi co ro ngoài vỉa hè. Cảnh sát hỏi thì cháu bé nói quê ở Mộc Châu, Sơn La, cùng mẹ về Hà Nội chữa bệnh, khi tới bến xe Mỹ Đình, hai mẹ con lạc nhau. Cảnh sát đã đưa cháu về trụ sở công an phường.

Ban đầu, tại cơ quan công an, cháu bé kể mình bị lạc mẹ nhưng sau đó cháu lại khai mình bị bắt cóc. Theo lời cháu, vì bố mẹ ly hôn nên cháu ở với mẹ và bị người lạ mặt bắt cóc, định bán đi Trung Quốc.

“Cháu nói đang ở nhà thì có người tới đón, nói là đưa về nhà bố ăn cơm. Khi lên xe, cháu được đưa tới căn nhà lạ nên hốt hoảng kêu. Sau đó, cháu bị đưa tới nhốt vào một căn nhà hoang trong rừng thông ở tiểu khu 14, Mộc Châu, Sơn La. Cháu khai bị bắt cóc từ ngày 20/10, nhốt tới 30/10 thì bỏ trốn được và xuống Hà Nội” – một trinh sát tham gia xử lý vụ cháu bé "bị bắt cóc" kể lại.

Ngay trong đêm, Công an phường Dịch Vọng đã liên lạc với Công an huyện Mộc Châu, Sơn La. Lãnh đạo công an huyện này đã xác minh cháu bé sinh sống cùng mẹ tại địa phương. Trước đó, công an địa phương đã nhận được đơn trình báo của mẹ cháu về việc con trai mình bỏ đi khỏi nhà.

“Thằng bé tỏ ra sành sỏi lắm. Lúc đòi ăn bánh mì, lúc đòi ăn phở. Trinh sát phải phục vụ cậu ta ăn uống đúng loại phở nạm gầu, nước trong như yêu cầu. Cậu ta vẽ ra một câu chuyện bị bắt cóc rất nghiêm trọng. Tới khi bố mẹ xuống đón, chúng tôi phải bỏ tiền thuê nhà nghỉ cho họ ở để hôm sau cả 3 người đi về Mộc Châu” – trinh sát kể lại.

Vì cậu bé khai mình bị mất tích nên sau khi nhận bàn giao từ Công an phường Dịch Vọng, Công an huyện Mộc Châu đã xác minh nhiều nơi. Cảnh sát đã phải mất ăn mất ngủ vì bị một cậu bé bịa chuyện. Chỉ vì bỏ nhà đi lang thang gần 2 tuần trời, xuống Hà Nội không nơi ăn ngủ mà cậu đã bịa chuyện bị bắt cóc để được chăm sóc.

mai phương

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !