Triệu tập người đàn ông có hành vi "chặt chém" khách nước ngoài

Đại tá Hà Mạnh Hùng thông tin: “Ông Thanh hành nghề xe ôm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và được xác định là có liên quan tới việc “chặt chém”, hành hung một du khách người nước ngoài”.

Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội) vừa cho biết, đơn vị đã cho triệu tập ông Nguyễn Văn Thanh (58 tuổi, ngụ ở đường Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) tới trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra, làm rõ về hành vi “chặt chém”, hành hung khách nước ngoài.

Triệu tập người đàn ông có hành vi

Ông Thanh tại cơ quan công an.

Đại tá Hà Mạnh Hùng thông tin: “Ông Thanh hành nghề xe ôm quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và được xác định là có liên quan tới việc “chặt chém”, hành hung một du khách người nước ngoài (mang quốc tịch Australia)”.

Theo Đại tá Hà Mạnh Hùng, vào chiều 26/6, ông Amin Goshti (50 tuổi, quốc tịch Australia), một du khách người nước ngoài, hiện đang trú ở phố Đào Tấn, quận Ba Đình, TP Hà Nội đến Công an phường Hàng Bông - Công an quận Hoàn Kiếm, trình báo về việc bị một đối tượng làm nghề xe ôm hành hung.

Trong nội dung đơn trình báo của ông Amin Goshti thể hiện: rạng sáng ngày 24/6, ông Amin Goshti có đi bộ ở khu vực vòi phun nước bên bờ hồ Hoàn Kiếm để đón xe ôm về nhà.

Cùng thời điểm, một người đàn ông hành nghề xe ôm xuất hiện và mời ông Amin Goshti lên xe. Khi vị du khách người Úc hỏi giá, lái xe ôm xòe 5 ngón tay. Ông Amin Goshti nghĩ số tiền phải trả cho quãng đường chỉ là 50.000 đồng nên đồng ý lên xe.

Khi chiếc xe lưu thông tới phố Hàng Bông, du khách người Úc mới yêu cầu ông lái xe ôm dừng lại để hỏi cho rõ về số tiền phải trả. Xe dừng, lái xe ôm nói chi phí cho quãng đường từ khu vực hồ Hoàn Kiếm về Đào Tấn là 500.000 đồng chứ không phải 50.000 đồng như du khách người Úc nghĩ ban đầu. Thấy số tiền trên quá nhiều, du khách người Úc đã không đồng ý đi tiếp và xuống xe ngay sau đó.

Thấy vậy, người lái xe ôm liền lập tức đòi du khách người Úc phải trả công 100.000 đồng cho quãng đường vừa đi. Không chấp nhận, du khách Úc nói chỉ trả người lái xe ôm 10.000 đồng vì quãng đường đi ngắn. Tuy nhiên người lái xe ôm không đồng ý, mà nhất quyết bắt vị du khách trên phải trả đủ 100.000 đồng.

Bức xúc trước thái độ của người lái xe ôm, du khách người Úc đã dùng điện thoại chụp lại biển kiểm soát của chiếc xe máy và nói không trả tiền nữa. Bị chụp ảnh chiếc xe ôm và không nhận được 100.000 đồng, người lái xe ôm liền lăng mạ, chửi bới rồi lao vào hành hung du khách mang quốc tịch Úc.

Sau khi bị hành hung, du khách người Úc gọi taxi về nhà. Tiếp nhận đơn trình báo của ông Amin Goshti – du khách người Úc, Công an quận Hoàn Kiếm nhập cuộc xác minh thông tin.

Qua đó, Công an quận Hoàn Kiếm làm rõ danh tính người lái xe ôm có hành vi “chặt chém”, hành hung du khách người Úc là ông Nguyễn Văn Thanh. Ông Thanh từng có 3 tiền án. Khi được triệu tập về trụ sở công an, ông Thanh đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Cơ quan Công an quận Hoàn Kiếm đang khẩn trương lập hồ sơ xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Tân Trường

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !