Triển lãm 'Tranh Cổ động Việt Nam, 1945-2000' tại Slovakia

Chiều 5/9, Lễ khai mạc Triển lãm “Tranh cổ động Việt Nam, 1945-2000 đã diễn ra tại trụ sở Bộ Văn hóa Slovakia ở thủ đô Bratislava. Triển lãm sẽ mở cửa cho khách tham quan từ ngày 6 đến 22/9/2019.

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2019) do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Quỹ Eleutheria tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Slovakia.

Lễ khai mạc triển lãm được tổ chức với sự tham dự hơn 200 quan khách Slovakia và đại diện các Đại sứ quán, đoàn ngoại giao tại cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia.

Triển lãm trưng bày gần 80 bức tranh cổ động của các thế hệ họa sỹ Việt Nam từ bộ sưu tập của doanh nhân người Italy - ông Francesco Augusto Razetto, đồng thời là Chủ tịch Quỹ Eleutheria.

Đây là bộ sưu tập đã được triển lãm tại một số nước như Séc, Italy, Croatia... đặc biệt tại trụ sở Nghị viện châu Âu, đã thu hút sự quan tâm và đón nhận tích cực của đông đảo người xem.

Trong lời phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam Dương Trọng Minh nêu rõ mục đích của triển lãm: “Sự kiện sẽ góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, duy trì tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa người Việt Nam và người dân Slovakia, đồng thời tạo ra một cánh cửa mở cho người Slovakia và bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước Việt Nam dũng cảm và yêu chuộng hòa bình."

Đại sứ Dương Trọng Minh nhấn mạnh: “Bộ sưu tập tranh cổ động của doanh nhân người Italy rất có giá trị, trong đó có nhiều bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam cũng như nhiều bức tranh khuyết danh vì nhiều họa sỹ đã hy sinh ngay trên chiến trường sau khi vẽ những bức tranh này. Chúng tôi muốn giới thiệu tranh tới công chúng Slovakia và bạn bè quốc tế để họ biết thêm về lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam."

Những bức tranh tuyên truyền cổ động với các chủ đề gắn liền với lịch sử của công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam, được nhiều thế hệ họa sỹ Việt Nam thể hiện trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 2000.

Hình ảnh Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu như một mạch xuyên suốt qua mọi giai đoạn, sự anh dũng hy sinh quên mình của quân và dân trong chiến đấu, cũng như trong hoàn cảnh gian nan nhưng tràn đầy lạc quan chung tay xây dựng đất nước... đã được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật sinh động và chân thực về một thời kỳ hào hùng và oanh liệt của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm, trong xây dựng hòa bình.

Để có được bộ sưu tập giá trị này sau nhiều lần cất công tới Việt Nam, nhà sưu tầm Francesco Augusto Razetto rất vui khi các tác phẩm của Việt Nam một lần nữa được chọn lựa để giới thiệu tới công chúng Slovakia, đồng thời mong muốn sẽ được triển lãm tại nhiều nước châu Âu.

Ông Francesco Augusto Razetto cho biết: “Đây là các tác phẩm nghệ thuật rất quý mà tôi đã cất công sưu tầm tại Việt Nam trong vòng 12 năm. Những bức tranh này được tôi lựa chọn theo các chủ đề quan trọng với Việt Nam, và tôi nghĩ rằng chúng sẽ có giá trị khi được giới thiệu tại châu Âu."

Triển lãm đã nhận được sự quan tâm của dư luận nhiều quốc gia cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và châu Âu, càng tăng thêm ý nghĩa khi được tổ chức như một trong những hoạt động kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam.

P.V

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !