Lếch thếch trên xe máy cùng bố mẹ về quê, có em ngủ ngon lành, có em ngơ ngác nhìn dòng người, có em nhỏ quấy khóc vì khói bụi phố đông...
Sáng 15/2, dòng người nườm nượp đi xe máy về quê ăn Tết kéo dài hàng chục km khiến cửa ngõ phía Tây Sài Gòn kẹt cứng.
“Biển người” ở cửa ngõ phía Tây TP. HCM đoạn qua Quận Bình Tân, huyện Bình Chánh kẹt cứng trong sáng 15/2 (tức 27 Tết).
Cuộc sống mưu sinh vốn vất vả, nhiều gia đình, giới trẻ miền Tây quyết định đi xe máy về quê. Nhiều cặp vợ chồng đưa con cùng về.
Chị Nguyễn Thị Quế, quê Long An, đi cùng chồng và con gái 2 tuổi chia sẻ: hai vợ chồng làm công nhân ở khu công nghiệp Tân Bình. Ngày hôm qua mới được nghỉ, hôm nay quyết định đi xe máy về quê. Chia sẻ về chuyện con nhỏ phải trên xe máy, chị ngậm ngùi vì cuộc sống cũng không khá giả, 2 vợ chồng chỉ làm đủ ăn nên đi xe máy cho tiết kiệm.
Còn tại Bến xe Miền Đông, bến xe Miền Tây người dân nườm nượp đổ về quê ăn Tết, dự kiến bến xe miền Tây từ ngày 15/2-17/2 lượng khách có thể lên tới 50.000 - 52.000 khách/ngày. Các tuyến có hành khách tăng cao từ TP. HCM đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ...
Hàng trăm em nhỏ vật vã theo bố mẹ trên xe máy
10 giờ sáng nay, ô tô, xe máy nhích từng bước một tại quốc lộ 1 A, vòng xoay An Lạc, Q. Bình Tân đến ngã tư Tân Kiên (huyện Bình Chánh).
Một chiếc ô tô khách bị hỏng phải dừng ngay tại cầu Bình Điền 2 (quốc lộ 1 A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) làm cho phương tiện ách tắc, xe cứu thương Bệnh viện Chợ Rẫy chôn chân 1 chỗ
Quá mệt mỏi, người dân nghỉ chân lấy sức hoặc leo lên vỉa hè để có thể di chuyển được
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.