Trận mưa lịch sử tại TP.HCM: Gần 1.500 xe ô tô, xe máy bị nhấn chìm

Đến 14h chiều ngày 27/9, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có thông tin đánh giá sơ bộ về công tác ứng cứu sau trận mưa lịch sử vào chiều tối qua 26/7.
Trận mưa lịch sử tại TP.HCM: Gần 1.500 xe ô tô, xe máy bị nhấn chìm - ảnh 1

Đến chiều nay, lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang tiếp tục bơm nước tại bãi giữ xe đường Nguyễn Siêu Quận 1 (ảnh bãi xe bị ngập chiều qua).

Đại tá Lê Tấn Bửu-Giám đốc Cảnh sát PCCC thành phố thông tin: Cảnh sát PCCC thành phố đã điều động 63 lượt xe cùng 381 cán bộ chiến sĩ và 70 máy bơm tham gia cứu hộ tại 44 điểm xảy ra ngập trên địa bàn thành phố. Cụ thể, tại Q.7 có 10 điểm, Q. Phú Nhuận 8 điểm… Trong đó có 21 điểm ngập úng tại tầng hầm các tòa nhà, cao ốc. Riêng nhà dân là 22 điểm, hầm chui 1 điểm.

Về thiệt hại, Cảnh sát PCCC ghi nhận không có người chết và bị thương. Về tài sản, đánh giá sơ bộ có 114 ô tô, 1.228 xe gắn máy bị ngập nước đã được Cảnh sát PCCC thành phố bơm nước để cứu kịp thời.

Đến chiều ngày 27/9, Cảnh sát PCCC thành phố vẫn tiếp tục hút nước để chống ngập tại 2 điểm là bãi xe trên đường Nguyễn Siêu, Q.1 và Trường cao đẳng Giao thông Vận tải Q. Tân Phú.

“Lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đã phản ứng nhanh chóng, xuất các xe đến các điểm ngập úng, triển khai lực lượng phương tiện kịp thời, tổ chức hút nước đảm bảo an toàn cho người và cứu được hàng ngàn tài sản của nhân dân. Về khó khăn, do trời mưa lớn, ngập nhiều nơi, trên khắp các tuyến đường đều bị tình trạng kẹt xe nên gây nhiều khó khăn cho lực lượng PCCC trên đường tiếp cận xảy ra các sự cố” - Đại tá Lê Tấn Bửu nói.

Trận mưa lịch sử tại TP.HCM: Gần 1.500 xe ô tô, xe máy bị nhấn chìm - ảnh 2
Trận mưa lịch sử tại TP.HCM: Gần 1.500 xe ô tô, xe máy bị nhấn chìm - ảnh 3

Lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố đang bơm nước tại một hầm tòa nhà trên đường Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận vào tối ngày 26/9

Ngoài ra, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP.HCM (Trung tâm) đã có những thống kê ban đầu về trận mưa lịch sử tối ngày 26/9.

Cụ thể, số liệu cho thấy trời bắt đầu mưa lúc 16h45’ và mở rộng khắp Thành phố trong 1h30’ với vũ lượng phổ biến từ 101mm đến 204,3mm, làm ngập 59 tuyến đường với chiều sâu ngập từ 10cm đến 50m, diện tích ngập từ 100m2 đến 30.000m2.

Trung tâm cho rằng đây là trận mưa cực đoan, lớn nhất từ đầu năm đến nay, vượt xa tần suất thiết kế hệ thống thoát nước hiện nay. Theo đó, đối với tuyến cống cấp 2 vũ lượng mưa trong 1h30’ ứng với chu kỳ 100 năm chỉ là 137,70mm.  

Đối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thời gian mưa bắt đầu từ 16h30’ đến 17h50’, vũ lượng đạt 170,3 mm (trạm đo Tân Sơn Hòa) do vậy đã xuất hiện ngập cục bộ tại bãi đậu số 11, 12, 13, 14, 15 với chiều sâu ngập 30 cm, tuy nhiên khoảng 1h sau đó nước đã rút hết.

Nguyễn Tuấn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !