Trạm xử lý nước thải thải "đầu độc" cư dân

Trạm XLNT này thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt tháng 6 và tháng 11/2011 đã hai lần xảy ra sự cố gây mùi hôi nồng nặc khiến người dân địa phương bức xúc, phản ứng dữ dội.

Trạm xử lý nước thải thải "đầu độc" cư dân

Trạm xử lý nước thải thải `đầu độc` cư dân

Trạm xử lý nước thải tại KCN dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang do Công ty Quốc Việt xây dựng liên tục xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc - Ảnh: HC

Tại cuộc họp chiều 8/5 về vấn đề xử lý nước thải (XLNT) khu công nghiệp dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang đang gây nhiều bức xúc cho người dân, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn cho hay sẽ xây dựng trạm XLNT mới công suất 10.000m3/ngày đêm thay cho trạm XLNT cũ để tránh tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường.

Trạm XLNT mới sẽ nằm sâu trong khu vực cảng cá (cách trạm cũ khoảng 1km, hướng ra biển). Công trình dự kiến khởi công vào tháng 7 và tới năm 2013 mới hoạt động. Trước mắt, vẫn tiếp tục vận hành trạm XLNT cũ, do vậy ông Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các doanh nghiệp (DN) trong KCN dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang cần XLNT nội bộ trước khi xả ra trạm thu gom tập trung, đồng thời có sự điều tiết hợp lý để tránh quá tải.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng Nguyễn Điểu, năm 2009, UBND TP Đà Nẵng đồng ý giao Công ty TNHH Khoa học Công nghệ, Môi trường Quốc Việt (Công ty Quốc Việt - TP.HCM) xây dựng trạm XLNT tập trung ở KCN dịch vụ thủy sản Thọ Quang với kinh phí 10 tỉ đồng theo hình thức BOO (đầu tư, kinh doanh, sở hữu), công suất 2.000m3/ngày đêm và sử dụng công nghệ xử lý sinh học (kỵ khí, hiếu khí).

Tuy nhiên, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, trạm XLNT này thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt tháng 6 và tháng 11/2011 đã hai lần xảy ra sự cố gây mùi hôi nồng nặc khiến người dân địa phương bức xúc, phản ứng dữ dội. Đầu tháng 4/2012, trạm XLNT này được giao cho Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng tiếp nhận quản lý và vận hành, nhưng đến ngày 16/4 lại xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng.

"Hiện lượng nước xả thải trên thực tế là 3.000m3/ngày đêm, có khi cao điểm lên tới 7.000m3/ngày đêm nên dẫn tới quá tải, trong khi hệ thống thu gom nước thải đã xuống cấp nên nguy cơ sự cố có thể xảy ra bất cứ khi nào. Chưa kể chỉ cần mất điện một giờ thì toàn bộ vi sinh vật xử lý mùi hôi bị chết, gây mùi hôi khó chịu" - ông Nguyễn Điểu nói.

Các DN tham dự cuộc họp cho rằng, cần xem xét lại việc Công ty Quốc Việt được giao đầu tư xây dựng trạm XLNT tại KCN dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang. Công ty này chưa có kinh nghiệm trong vấn đề XLNT của ngành thủy sản nên xây dựng trạm XLNT không đảm bảo năng lực hoạt động. Trạm XLNT này lại có cao trình cao hơn hệ thống xả thải của các DN đã gây khó khăn cho việc đấu nối, thậm chí có khi xảy ra tình trạng nước từ trạm chảy ngược lại khiến DN bị xử lý oan…

Theo đại diện của các DN, việc xây dựng trạm XLNT mới để giải quyết tình trạng ô nhiễm về lâu dài cho KCN dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang là hết sức cần thiết. Tuy nhiên cần đưa ra đấu thầu một cách công khai, minh bạch để chọn được đơn vị thực sự có năng lực và kinh nghiệm, tránh lặp lại một Quốc Việt thứ hai để rồi "tiền mất, tật mang".

Theo Sở TN-MT Đà Nẵng, KCN dịch vụ thuỷ sản Thọ Quang có 15 DN chế biến thủy sản (hiện có 2 DN tạm ngưng hoạt động) với tổng lượng nước sử dụng 1.500-2.000m3/ngày đêm. Năm 2011, các DN đều có hệ thống XLNT nội bộ song hoạt động không ổn định, chất lượng nước thải vượt tiêu chuẩn gây ô nhiễm nhiều lần.

Đến nay chỉ còn hai DN vận hành hệ thống XLNT nội bộ trước khi xả ra trạm XLNT tập trung, nhưng nước thải vẫn chưa đảm bảo tiêu chuẩn. Còn các DN khác đều xả trực tiếp ra hệ thống thu gom nước thải tập trung mà không thực hiện bất cứ một công đoạn xử lý nào tại đơn vị. Một số DN còn cố ý xả chui ra ngoài âu thuyền Thọ Quang, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !