TP.HCM: Trẻ em "đánh đu" với tử thần trên cầu Bình Lợi
TP.HCM: Trẻ em "đánh đu" với tử thần trên cầu Bình Lợi
Các em leo cầu thang sắt trèo lên những thanh xà, giằng cheo leo ở tận nóc với độ cao gần 10m so với mặt cầu.
Anh Tùng, một người dân sống tại khu vực này cho biết, những đứa trẻ này đa phần là con các gia đình ngoại tỉnh đến ở trọ tại đây. Thường thì các em câu cá, nô đùa dưới chân cầu, thỉnh thoảng mới leo cầu thang trèo lên cao.
Cầu đường sắt Bình Lợi là cây cầu có kết cấu vòm thép, mặt cầu là tuyến đường sắt xe lửa Bắc – Nam chạy qua với mật độ cao. Để trẻ em vô tư chạy nhảy trên nóc cầu hết sức nguy hiểm kể cả khi không có xe lửa chạy qua.
Mặc dù có hai chốt bảo vệ tại hai đầu cầu nhưng chốt phía quận Bình Thạnh đã bị bỏ hoang, còn chốt bên phía quận Thủ Đức thường xuyên đóng cửa. Vì thế, các em thỏa sức leo trèo vẫn không có ai nhắc nhở, ngăn cấm.


Các em vô tư trèo lên cầu trong khi phía dưới nườm nượp xe cộ qua lại

Chênh vênh chơi đùa trên độ cao gần 10m


Sau khi chạy hàng chục mét trên nóc cầu, các em chọn đoạn thang chênh vênh này làm chỗ "nghỉ xả hơi".
Nguyễn cường