TP.HCM: Tiểu thương tiếp tay cho "bà hỏa"

Trong khi cả nước xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ tài sản thì tiểu thương tại TP.HCM vẫn thờ ơ với “bà hỏa”.
TP.HCM: Tiểu thương tiếp tay cho

Nhìn đâu cũng thấy nguy cơ

Theo ghi nhận của PV Infonet, trong những ngày này lượng hàng đổ về các chợ trên địa bàn TP.HCM khá nhiều, hầu hết là những mặt hàng dễ cháy nổ. Trong khi đó, cách sắp xếp hàng hóa của tiểu thương khiến không gian chợ trở nên ngột ngạt và chật hẹp. Trung bình, mỗi sạp hàng chỉ rộng khoảng 1,2 đến 1,5m2. Thậm chí, nhiều chủ hàng tận dụng cả lối đi, lối thoát hiểm để chứa hàng hóa.

Đơn cử tại chợ Bến Thành, Q.1, nhiều chủ sạp hàng câu móc điện để chiếu sáng cho gian hàng ăn uống. Có chỗ còn nấu nướng ngay tại chỗ với dây điện được câu móc. Còn khách hàng thì vô tư ăn uống tại đây.

Tại chợ Bình Tây, Q.6, ngay trước cổng chợ có khẩu hiệu phòng cháy chữa cháy và biển hiệu cảnh báo cấm hút thuốc. Tuy nhiên khi vào bên trong chợ, hàng hóa giăng như mắc cửi che lấp hết cả những thiết bị phòng cháy chữa cháy như bình chữa cháy, tủ đựng vòi nước.

Tương tự, tại chợ Kim Biên, Q.5 là chợ đầu mối bày bán nhiều mặt hàng “nhạy cảm” như các hóa chất độc hại thuộc dạng cấm bán và dễ có nguy cơ cháy nổ. Bà Lưu Thị Kim Nhung, Trưởng BQL chợ Kim Biên cho biết, BQL vẫn thường xuyên tổ chức hướng dẫn, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm chỉnh công tác PCCC, kêu gọi họ ký cam kết không tự ý câu móc điện và sử dụng các vật liệu dễ cháy nổ, không thắp nhang thờ cúng và đốt giấy tiền vàng mã trong quầy sạp… Song, nhiều tiểu thương vẫn chưa ý thức được hiểm họa này nên vẫn lén lút vi phạm quy định đã đề ra.

Thậm chí ngay cả chợ Dân Sinh, Q.1 là loại chợ nhỏ ở trung tâm thành phố nhưng có đến khoảng 6.500 quầy sạp chen chúc nhau. Bên cạnh đó, có những nơi nằm ở những khu vực gần các trường học khiến nhiều người dân lo lắng khi có sự cố không may xảy ra. Chẳng hạn như Thương xá Đồng Khánh, Q.5, nơi chuyên kinh doanh những mặt hàng vải chỉ cách Trường THCS Trần Bội Cơ một cánh cửa sắt lớn.

Tiểu thương “mất bò vẫn chưa lo làm chuồng”

Ông Trần Minh Hiếu, cán bộ kiểm tra an toàn PCCC, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cũng thừa nhận, các chợ và trung tâm thương mại đều được bố trí thông thoáng để dễ thoát nạn, bên ngoài được bao quanh bởi các tuyến đường giao thông để ngăn cách giữa chợ và khu dân cư. Thế nhưng, nhiều tiểu thương vẫn cố tình tận dụng lấn vạch để bày bán hàng hóa, thu hẹp đường giao thông bên ngoài.

TP.HCM: Tiểu thương tiếp tay cho
Các sạp vải kín mít tại Thương xá Đồng Khánh

Đáng lo ngại nhất là tình trạng bà con tiểu thương thường dùng loại cửa tôn cuốn che kín toàn bộ quầy sạp vào ban đêm khi nghỉ buôn bán. Điều này rất nguy hiểm vì nếu xảy ra cháy bên trong một quầy sạp nào đó, công tác phát hiện kịp thời lúc mới xảy ra cháy là rất khó cho Ban quản lý cũng như bảo vệ chợ. Đến khi đám cháy bùng phát lớn, thì các quầy sạp được che kín bằng cửa tôn cuốn này cũng là những “lá chắn” đối với các vòi rồng chữa cháy.

Trong khi, số lượng người trong ca trực ban đêm rất mỏng, chỉ từ 7 – 10 người cho hàng ngàn mét vuông diện tích. Chưa kể, một số chợ còn khóa luôn cả tủ PCCC do hay bị mất cắp các thiết bị. Một số họng chữa cháy vách tường ở các chợ cũng không có trang bị vòi và lăng chữa cháy…

Điều đáng nói nữa là hầu hết các tiểu thương đều “lắc đầu” với bảo hiểm cháy nổ vì nghĩ là không cần thiết. “Cũng có người đến chào bán mua bảo hiểm cháy nổ nhưng buôn bán dạo này đang ế ẩm lắm, lại phải đóng thuế phí thì tiền đâu mà mua bảo hiểm cả triệu đồng mỗi tháng?”, một tiểu thương tại chợ Bình Tây nói.

Khi nhắc đến vụ cháy ở Trung tâm thương mại Hải Dương đã đẩy nhiều tiểu thương vào cảnh trắng tay do không mua bảo hiểm cháy nổ hàng hóa, nhiều tiểu thương tại đây xua tay: “Đang buôn bán mà nhắc tới chuyện cháy chợ làm gì. Xui lắm! Chúng tôi đã đóng tiền nên BQL chợ sẽ có trách nhiệm bảo vệ hàng hóa cho mình rồi. Hơn nữa, chợ có trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy mà ”.

Ông Hồ Văn Sạn, Phó BQL Thương xá Đồng Khánh cho rằng, công tác PCCC cần phải huy động sự tham gia của rất nhiều người, từ các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan chữa cháy, ban quản lý chợ... Nhưng trước hết và quan trọng nhất là huy động sự tham gia, ý thức chấp hành  an toàn  PCCC của chính những tiểu thương trong chợ. Và tiểu thương cũng cần thay đổi nhận thức, không nên chỉ bảo vệ tài sản trước mắt mà cần bảo vệ hàng hóa của mình lâu dài.

Thúy Ngà

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !