TP.HCM: Thông xe cầu vượt, người dân hết “nỗi ám ảnh Mỹ Thủy”

Dù chỉ dài gần 4km nhưng nhiều thời điểm, hàng ngàn xe ô tô phải chờ tới hơn 2 tiếng đồng hồ trên đường Võ Chí Công mới qua được vòng xoay này. Với công trình mới khánh thành, người dân hy vọng “nỗi ám ảnh Mỹ Thủy” sẽ chấm dứt.

Đến nay cả cầu vượt và hầm chui đều đã hoàn thành.

Cuối giờ sáng ngày 29/6, cầu vượt tại nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2) đã chính thức thông xe. Đây được coi là một trong những điểm kẹt xe rất nghiêm trọng tại TP.HCM bởi nơi này “án ngữ” ngay trước cảng Cát Lái nên hàng trăm xe container thường xuyên phải chờ đợi khi ra vào cảng.

Cây cầu này có chiều dài 316m, với 4 làn xe, trị giá 203 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 11/2016. Ban đầu công trình này dự kiến sẽ khánh thành vào dịp 30/4 vừa qua, tuy nhiên do giảm khối lượng thi công (vì ảnh hưởng đến luồng giao thông ra vào cảng) nên đến nay mới hoàn thành.

Những xe ô tô đầu tiên qua cầu vượt.

Từ thời điểm này, các loại xe ô tô lưu thông trên đường Võ Chí Công hướng từ cầu Phú Mỹ đi đường cao tốc Long Thành Dầu Giây và Vành đai 2 không cần phải dừng đèn đỏ tại ngã tư Mỹ Thủy mà đi thẳng lên cầu vượt.

Cùng với hầm chui (hướng từ vành đai 2 rẽ trái vào cảng Cát Lái) đã khánh thành trước đó, cây cầu này sẽ giảm đáng kể các luồng xe giao cắt tại nút giao thông này – vốn là nguyên nhân dẫn đến các vụ kẹt xe kéo dài thời gian qua.

Các hạng mục phụ trợ sẽ tiếp tục được hoàn thành trong những ngày tới.

Dự án nút giao thông Mỹ Thủy được phê duyệt từ năm 2015 với tổng mức đầu tư 838 tỷ đồng. Ngoài hai hạng mục quan trọng là hầm chui và cầu vượt nói trên, công trình còn có các hạng mục khác gồm cầu Kỳ Hà 3, các nhánh đường bờ tả và hữu rạch Mỹ Thủy.

Hiện nay thành phố đang tiếp tục điều chỉnh dự án lên tổng mức 1.988 tỷ đồng. Đến năm 2020 sẽ hoàn thành thêm các hạng mục cầu vượt (bên phải tuyến), cầu Kỳ Hà 3 (bên phải tuyến), cầu Mỹ Thủy 3, cầu Kỳ Hà 4 và cầu vượt rẽ trái từ cảng Cát Lái đi cầu Phú Mỹ.

Nút giao Mỹ Thủy nhìn từ Google Maps.

Nguyễn Cường

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !