TP.HCM: Thêm một bệnh nhi nhiễm não mô cầu

Ngày 2/2, có thêm một bé gái tên P.T.T.V. 12 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân, sau khi xét nghiệm đã được xác định dương tính với vi khuẩn não mô cầu (NMC).

TP.HCM: Thêm một bệnh nhi nhiễm não mô cầu

Vào tối ngày 31/1, em V được người nhà đưa đến nhập viện tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM do sốt cao, nôn ói, nhức đầu, và có nổi tử ban ở bụng.

Qua khám lâm sàng, các bác sĩ thấy tử ban nổi ở cả hai chân và vùng bụng, có dấu hiệu nhiễm trùng huyết nghi do NMC gây ra.

Ngày 2/2, kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi V dương tính với vi khuẩn NMC và viêm màng não mủ do vi khuẩn não mô cầu gây ra. Hiện bệnh nhân đã bớt sốt, hết nhức đầu.

TP.HCM: Thêm một bệnh nhi nhiễm não mô cầu

Não mô cầu bắt đầu có dấu hiệu lan rộng

Đến nay, đã có 12 ca được xác định bệnh nhiễm NMC cư ngụ tại 10 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tính đến 30/1, đã có năm địa phương gồm TP.HCM, Hà Nội, Long An, Bình Phước và Quảng Trị có bệnh nhân viêm màng não do não mô cầu.

Để hạn chế bệnh NNMC, Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:

Những người bệnh viêm họng trong thời gian này cần đi khám bệnh để điều trị, cách ly ở nhà, không đi học, đi làm. Trẻ bị bệnh phải được nghỉ học ở nhà theo dõi 10 ngày.

Giữ vệ sinh nhà cửa, môi trường lao động thoáng mát, thường xuyên mở hết các cửa; vệ sinh, lau chùi hoặc khử khuẩn mỗi ngày những nơi, vật dụng thường có tiếp xúc với bàn tay.

Giữ vệ sinh cá nhân bằng cách rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, đặc biệt sau khi tiếp xúc với người bệnh viêm hô hấp cấp. Đồng thời, súc họng nhiều lần mỗi ngày bằng nước muối hoặc dung dịch Orafa.

Các triệu chứng bệnh cần phải đi khám ngay: Sốt cao, đau họng, nhức đầu dữ dội, trẻ đang khỏe mạnh bỗng nhiên đi loạng choạng, buồn nôn, nôn vọt, hoảng hốt, lơ mơ, trên da xuất hiện các vết tử ban màu tím. Ở nhà, không đi học, đi làm đến khi hết bệnh.

Người bệnh hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, nếu cần tiếp xúc phải mang khẩu trang và giữ khoảng cách 1,5 m với người khác.

Nhã hưng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !