TP.HCM: Tàu thuyền cấm xuất bến, trường học đóng cửa tránh bão

Các phương tiện lưu thông đường thủy như đò dọc, đò ngang, tàu cánh ngầm, tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản đã bị cấm xuất bến từ 9h ngày 6/11. Trong khi đó tại trung tâm TP một số trường mầm non, trường tiểu học, nhà trường bắt đầu nhắn tin cho các phụ huynh tới đón con.

Có mặt tại huyện Cần Giờ vào sáng nay để trực tiếp chỉ huy công tác phòng chống ứng phó với bão số 13, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão và có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới TP.HCM. Do vậy các địa phương, đặc biệt là huyện Cần Giờ cần theo dõi sát những diễn biên thời tiết để chủ động phòng chống.

TP.HCM: Tàu thuyền cấm xuất bến, trường học đóng cửa tránh bão - ảnh 1
Các bến phà tại TP.HCM (trừ phà Bình Khánh) đã được lệnh dừng hoạt động từ 9h sáng nay

Ông Liêm cũng yêu cầu chính quyền huyện Cần Giờ phải nhanh chóng tổ chức nơi trú, nhu yếu phẩm cho những người dân di dời. Trong khi đó, tới 10h sáng nay đã có gần 2.000 người tại huyện Cần Giờ (trong tổng số khoảng 4.000 người) đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Về phía Sở giao thông vận tải, ông Trần Thế Kỷ - Phó Giám đốc cho biết Sở cũng đã ban hành lệnh cấm xuất bến từ 9h sáng nay đối với tất cả các bến đò dọc, đò ngang tàu cánh ngầm (trừ phà Bình Khánh). Các chủ bến, chủ phương tiện cũng đã được thông báo để chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp ATNĐ đổ bộ.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo đã yêu cầu nhà trường phối hợp với phụ huynh không cho các em tự do ra đường. Hiệu trưởng các trường cũng được giao quyền chủ động cho học sinh nghỉ học nếu nhận thấy tình huống không an toàn.

Tới 11h hôm nay, một số trường mầm non, tiểu học tại trung tâm TP đã nhắn tin cho phu huynh đề nghị đón con trước 11h vì lo ngại ảnh hưởng của ATNĐ.

Theo ghi nhận vào lúc 11h30, thời tiết tại các quận trung tâm TP.HCM có mây và gió nhẹ nhưng oi bức, phía chân trời bắt đầu xuấ hiện những đám mây đen. Các sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường.

Nguyễn Cường

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !