TPHCM: Rực rỡ các chợ hoa tết

Các chợ hoa Tết lớn tại TP.HCM đã mở cửa phục vụ người dân đón Tết.

Những chậu hoa đào khoe sắc tại Công viên 23/9

Ba chợ hoa Tết lớn được mở cửa sớm là tại Công viên 23/9 (khu A và khu B, quận 1), Công viên Gia Định (quận Gò Vấp) và Công viên Lê Văn Tám (quận 1). Ngoài ra còn có 125 điểm bán hoa khác trên địa bàn các quận, huyện.

Chợ hoa Tết tại Công viên 23/9 có 660 lô, tập trung mua bán các loại cây, hoa kiểng cao cấp được bố trí xung quanh mặt tiền công viên.

Chợ hoa Tết tại Công viên Lê Văn Tám có 250 lô, nằm bên trong khuôn viên của công viên và dọc theo hai bên trục chính các cổng vào.

Còn tại Công viên Gia Định có 800 lô, được bố trí thành 3 khu: Khu A với 295 lô nằm phía Đông đường Hoàng Minh Giám, khu B và C với 505 lô nằm dọc mặt tiền phía Tây đường Hoàng Minh Giám.

So với năm ngoái, năm nay giá các loại hoa Tết giảm mạnh như hoa cúc đại đóa năm ngoái bán với giá 280.000 đồng/cặp thì nay bán giảm giá còn 250.000 đồng/cặp, hoa mào gà năm ngoái 180.000 đồng/cặp năm nay còn 150.000 đồng/cặp…

Tại các chợ bán buôn, bán lẻ hoa tươi như chợ hoa Đầm Sen (quận 11), chợ đầu mối Thủ Đức (quận Thủ Đức)… các loại hoa Tết như nụ tầm xuân, hoa cúc, hoa mai, hoa lan… cũng đã tề tựu đông đủ.

Tương tự, dọc các tuyến đường Lý Thường Kiệt (quận 10), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), Nguyễn Văn Cừ (quận 5)… đã tràn ngập các loại cúc mâm xôi, cúc đại đóa, hoa giấy, hoa màu gà, hoa mai, hoa đào, quất cảnh…

Đây là những gian hàng của các tiểu thương từ các tỉnh miền Tây, miền Trung, miền Bắc đem về bày bán.

Nhiều loại hoa được bày bán

Theo UBND TP.HCM, tất cả các chợ hoa Tết tại TP mở cửa từ 28/1 đến ngày 4/2, riêng chợ hoa Tết tại quận 7 và quận 8 được tổ chức từ ngày 20/1 đến ngày 4/2.

Ngoài chợ hoa Tết, TP.HCM cũng tổ chức Hội hoa Xuân chào mừng Tết Kỷ Hợi 2019 tại Công viên Tao Đàn trong thời gian 12 ngày, từ ngày 30/1 đến ngày 10/2 và Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. 

Bạch Dương
Từ khóa: chợ hoa tết chợ hoa tết nguyên đán công viên 23/9 công viên gia định công viên lê văn tám hoa tết tphcm đường hoa nguyễn huệ

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !