TP.HCM: Nghỉ lễ 5 ngày đi chơi ở đâu?

Khi các điểm vui chơi ở trung tâm đang mất dần sự thu hút bởi sự nhàm chán của nó thì người dân Thành phố tìm đến không gian du lịch mới lạ, đầy ý nghĩa dành cho gia đình trong những ngày nghỉ lễ.
La cà ngoại thành

Nếu trước kia điểm đến quen thuộc của mọi người thường là các khu du lịch quen thuộc như Đầm Sen, Suối Tiên hay Bình Quới… Thì gần đây người dân Thành phố đã cảm thấy nhàm chán với những nơi này vì không còn gì mới mẻ và thu hút, đa số bắt đầu tìm đến những địa điểm du lịch vừa mới lạ vừa lý tưởng.

TP.HCM: Nghỉ lễ 5 ngày đi chơi ở đâu? - ảnh 1

Villa H20 là điểm đến ưa thích của nhiều người

Xuất phát từ thực tế TP.HCM ngày càng thiếu đi những mảng xanh trong khi nhiều người lại ưa thích các hoạt động du lịch, dã ngoại gẩn gũi với thiên nhiên. Ví dụ như khu du lịch Villa H20 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) là một địa điểm hiếm hoi còn giữ lại được không gian của một vùng quê miệt vườn với những hồ nước trong xanh, nhà 3 gian ngói đỏ hay chiếc xe bò đã nhuốm màu thời gian.

TP.HCM: Nghỉ lễ 5 ngày đi chơi ở đâu? - ảnh 2

Các trò chơi vận động ở Villa H20

Địa điểm này còn đủ rộng để cung cấp gần như đầy đủ tất các dịch vụ từ hồ bơi, khu cắm trại, nhà hàng, sân thể thao, khu câu cá cho đến dịch vụ “home stay” tiện nghi cho du khách ngoại. Đây sẽ là điểm hẹn lý tưởng cho nhiều người người dân đang “khát”  nơi vui chơi giải trí trong các kì nghỉ lễ hay những dịp cuối tuần.

Ngoài ra, nếu là người có tâm hồn nghệ thuật, yêu thích hội họa hay điêu khắc, thì khu làng nghệ nhân Hàm Long (P. Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) sẽ là chốn tham quan lý tưởng cho nhiều người dân Sài Gòn trong dịp nghỉ lễ này. Nhiều gia đình cũng có thể đưa con cái đến đây để vừa tham quan, vừa tìm hiểu về văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

TP.HCM: Nghỉ lễ 5 ngày đi chơi ở đâu? - ảnh 3

Du khách nước ngoài tham quan làng nghệ nhân Hàm Long

Rộng gần 8ha, chạy dài gần 1km dọc theo bờ sông Sài Gòn, làng nghệ nhân Hàm Long được hình thành cách đây khoảng 20 năm, là nơi quy tụ của hơn 30 nghệ nhân và 15 họa sỹ tìm về đây để sinh sống và an dưỡng.

Trên dải đất với diện tích chưa tới 10 ha, các họa sĩ và nghệ nhân đã cùng nhau tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng với những ngôi nhà mang đậm bản sắc văn hóa 3 miền Bắc - Trung - Nam. Mỗi ngôi nhà có một lối thiết kế riêng độc đáo theo ý thích của gia chủ nên có nhiều kiểu dáng và đặc điểm khác nhau, có cả những ngôi nhà sàn dân tộc, nhà mồ Tây Nguyên được dựng lên tại nơi đây.

Ngôi làng còn có những quy ước không giống với bất kỳ nơi đâu. Chẳng hạn như nhà này với nhà kia phải thông nhau bằng một cái hàng rào nhưng không phải xây tường mà làm bằng hoa cỏ, không được xây nhà lầu và phải tôn trọng sự riêng tư của nhau. Thời điểm nào sáng tác thì phải chuyên tâm, nếu có tiệc trà rượu thì không ồn ào mà lúc nào cũng phải thật yên tĩnh…

TP.HCM: Nghỉ lễ 5 ngày đi chơi ở đâu? - ảnh 4

Du khách mỗi khi đến đây có thể tìm gặp để trò chuyện cùng các họa sỹ và nghệ nhân, cùng đàm đạo về nghệ thuật, ngắm nhìn nhưng tác phẩm, những ngôi nhà kiến trúc độc đáo hay thả hồn theo cảnh vật và gió sông Sài Gòn.

Dịp nghỉ lễ năm nay cũng là lúc mùa thả diều ở Thành phố vừa mới bắt đầu. Vào những ngày trời lộng gió, nhiều khu vực ở ngoại thành như đồng diều quận 8, khu cỏ lau quận 2, cánh đồng ngã tư Giếng Nước đều rợp cánh diều bay. Nhiều người có thể ra đây, mua cho mình một chú diều khoảng từ 30 đến 70 nghìn là đã có thể thỏa sức vui đùa cả một buổi chiều. Vừa tham gia một trò chơi lành mạnh vừa có những giờ phút quây quần bên gia đình và bạn bè.

TP.HCM: Nghỉ lễ 5 ngày đi chơi ở đâu? - ảnh 5

Thả diều là một thú vui tao nhã của người dân TP.HCM

Chiêm ngưỡng xứ sở hoa Anh Đào… ngay tại Thành phố

Nhật Bản là một trong những nền văn hóa được nhiều người dân TP.HCM vô cùng ưa thích. Từ đầu năm 2014 đến nay đã có hàng loạt các công trình mang đậm dấu ấn xứ sở Phù tang được tổ chức và xây dựng. Tiêu biểu trong đó là lễ hội ánh sáng mang đậm văn hóa Nhật được tổ chức tại công viên Tân Phú. Kế đó là sự ra đời của trung tâm mua sắm Nhật Bản Aeon Mall và gần đây là công viên đá Tùng Sơn Thạch Hoa Viên.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4&1/5 năm nay, thay vì làm những chuyến hành trình xa xôi để vui chơi và mua sắm thì người dân Sài Gòn có thể ở lại nghỉ ngơi ngay trong lòng Thành phố mà không sợ thiếu những địa điểm vui chơi, du lịch mới lạ.

TP.HCM: Nghỉ lễ 5 ngày đi chơi ở đâu? - ảnh 6

Aeon Mall không lúc nào vắng khách

Trung tâm Aeon Mall (P. Sơn Kỳ, quận Tân Phú) là một ví dụ điển hình. Bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 1/2014, Aeon Mall đã không ngừng thu hút người dân thành phố đổ về tham quan và mua sắm. Với diện tích hoạt động khoảng 50.000m2, bày bán nhiều mặt hàng với giá rẻ và tích hợp nhiều loại hình dịch vụ đa dạng.

TP.HCM: Nghỉ lễ 5 ngày đi chơi ở đâu? - ảnh 7

Khu vực "shushi 5.000" của Aeon Mall

Khi được phỏng vấn, một số người dân sống gần trung tâm mua sắm này còn cho biết trong dịp nghỉ lễ năm nay sẽ không đi đâu xa mà chủ yếu sẽ lên kế hoạch để thăm bạn bè, vui chơi gần nhà sau đó vào trung tâm tham quan và mua sắm cho hết những ngày nghỉ.

Ngoài ra, nếu cần một điểm đến thoáng mát, gần gũi với thiên nhiên và nhất là có quang cảnh thu hút thì công viên Nhật Bản sẽ là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều người.

Công viên đá Tùng Sơn Thạch Hoa Viên (Rin Rin Park) được coi là Vườn văn hóa Nhật Bản trong lòng TP.HCM. Tọa lạc tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, cách trung tâm Thành phố khoảng 20km, với quy mô 20.000 m2 công viên là một không gian xanh hướng về thiên nhiên mang đậm nét văn hóa Nhật Bản.

TP.HCM: Nghỉ lễ 5 ngày đi chơi ở đâu? - ảnh 8

Công viên mang đậm nét văn hóa Nhật

Tại đây trưng bày những môn nghệ thuật đặc trưng của Nhật Bản như cây kiểng Bonsai, điêu khắc đá từ những khối đá khổng lồ trên 4.000 tấn, hồ cá Koi với hơn 220 con… đều được chuyển về từ Nhật Bản.

TP.HCM: Nghỉ lễ 5 ngày đi chơi ở đâu? - ảnh 9

Du khách chiêm ngưỡng cá Koi

Được thực hiện bởi một Việt Kiều người Nhật Bản là ông Ngô Chánh đã có hơn 31 năm sống và làm việc tại Nhật Bản, ý tưởng đã được ấp ủ từ lâu nhưng công trình bắt đầu đưa vào triển khai xây dựng và chính thức đi vào hoạt động trong đầu tháng 3/2014.

Kể từ khi công viên đi vào hoạt động đến nay, nhiều gia đình mỗi cuối tuần đều đưa con em của mình đến để vừa vui chơi vừa học hỏi thêm nhiều điều về nền văn hóa đặc sắc của châu Á.

Đức Duy - Minh Thư

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !