TP.HCM: Nam thanh niên “quậy” từng bừng trên nóc khách sạn
Sự việc xảy ra vào lúc 16h30 ngày 24/4 tại khách sạn Tản Đà 3, nằm trên đường Võ Văn Kiệt, phường 10, quận 5, TP.HCM. Người thanh niên được xác định là Nguyễn Minh T. 22 tuổi.
T. ngồi chót vót trên nóc khách sạn |
Vào thời điểm trên một số người thấy T. la hét trên nóc khách sạn nên đã báo cho quản lý. Dù sau đó nhân viên khách sạn này đã treo lên khuyên bảo nhưng T. vẫn không chịu đi xuống, trái lại còn giật bảng hiệu ném xuống đường.
Sự việc được báo lên cơ quan chức năng sau đó, tuy nhiên ngay cả khi công an, dân quân phường 10 có mặt tại đây nam thanh niên vẫn tiếp tục la hét, chửi bới. Trước tình hình này lực lượng Cảnh sát PCCC quận 8 đã được huy động.
T. bị khống chế và đưa xuống bằng xe thang sau đó |
Lập tức xe thang được điều đến hiện trường, đệm hơi cũng được trải phía dưới để đề phòng trường hợp T. nhảy xuống. Sau khi thuyết phục không thành, lực lượng này đã quyết định tiếp cận bằng xe thang, sau đó khống chế đưa T. xuống.
Cuộc “giải thoát” kết thúc lúc 18h45’. Ngay cả khi đã được đưa xuống T. vẫn luôn miệng hét “Đừng chém tao”. Một số người cho biết, trước khi trèo lên khách sạn T. có ngồi nhậu với mấy thanh niên khác tại quán gần đây.