TP.HCM “kiên trì” phân loại rác thải tại nguồn

UBND TP.HCM vừa có văn bản giao Sở TN&MT phối hợp với UBND các quận huyện tiếp tục tuyên truyền đến người dân việc phân loại rác thải tại nguồn.

Không những không phân loại, nhiều người còn vứt rác bừa bãi ra đường, kênh rạch.

Ngoài ra đơn vị này cần tăng cường việc kiểm tra để kịp thời giải quyết các khó khăn, bất cập và sớm trình UBND TP các mẫu phương tiện thu gom rác mới để thay thế cho các phương tiện đang sử dụng.

Phối hợp với Sở, thành phố yêu cầu UBND các quận huyện từng bước mở rộng phạm vi, đảm bảo kết nối với hệ thống vận chuyển và thu gom chất thải rắn trên địa bàn.

Trong đó cần ưu tiên triển khai tại các đơn vị sự nghiệp hành chính, chợ, bệnh viện, chung cư hay các khu công cộng… Ngoài ra cần bố trí thêm các thùng rác trên những đường phố chính, các khu thương mại, công viên và những điểm tập trung đông dân cư.

Được triển khai thí điểm từ gần 10 năm nay nhưng đến nay việc phân loại rác tại nguồn (rác hữu cơ và chất thải còn lại) tại thành phố vẫn chưa thành phong trào và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Lý do là hiện nay có tới khoảng 60% lực lượng thu gom rác là dân lập, do thiết bị và phương tiện không đồng bộ nên nhiều “đầu nậu” sau khi thu gom đã đổ chung hai loại rác thải này với nhau. Hành động này khiến việc phân loại trước đó của người dân thành vô nghĩa.

Trong khi đó về phía người dân – dù được vận động nhưng không phải ai cũng làm. Trong một cuộc họp tại UBND TP, Chủ tịch quận 7 từng “than thở” rằng, ngay cả khu vực Phú Mỹ Hưng, nơi người dân giàu có và học vấn cao cũng chưa thực hiện được điều này.

Theo thống kê, hiện mỗi ngày TP.HCM thải ra gần 8.500 tấn rác và dự kiến sẽ tăng lên 13.000 tấn vào năm 2025. Do vẫn chủ yếu là chôn lấp nên thành phố đang đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ hạ tỷ lệ này xuống còn 50% và năm 2025 sẽ chỉ còn 20%.

Song song đó các dự án xây dựng nhà máy “biến” rác thành điện, phân bón bằng công nghệ hiện đại đang được đẩy nhanh.

Nguyễn Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !