Khắp công viên Tao Đàn tràn ngập các loại hoa lá với màu sắc rực rỡ, đẹp mắt, điều này kết hợp với tiếng nhạc xuân rộn ràng khiến cả khu vực chìm trong không khi vui tươi, tràn đầy sức sống.
Tối ngày 3/2 Hội hoa Xuân tại công viên Tao Đàn (quận 1) đã chính thức khai mạc. Hội hoa sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 7 tháng Giêng (14/2), vé vào cổng là 20.000đ, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.
Tham gia hội hoa lần này, các nghệ nhân, nhà vườn trong cả nước sẽ mang tới khoảng 3.000 hiện vật là các loại hoa, cây cảnh, hòn non bộ, bon sai...
Các hiện vật tham gia Hội hoa được bố trí thành những khu riêng biệt theo từng chủ đề như hoa lan, hoa sứ, bonsai, xương rồng... và có bản đồ đặt rải rác để người dân tham khảo.
Linh vật của năm Bính Thân được tạo hình nhí nhảnh xuất hiện tại nhiều nơi trong hội hoa, các em nhỏrất thích thú khi bắt gặp những chú khỉ dễ thương này.
Một đóa sen cách điệu lớn được đặt trước đền thờ các vua Hùng.
Với 3.000 hiện vật Hội hoa năm nay được đánh giá có quy mô tương đương so với những năm trước đây.
Những gốc sứ tuyệt đẹp với đủ loại màu sắc được dành một khoảng lớn để trưng bày.
Những chậu lan nằm nép dưới những tán cây cổ thụ để tránh ánh nắng.
Trong khi đó khu vực trưng bày các loại xương rồng được đặt ngoài trời để tạo điều kiện phù hợp với loại cây này.
Hội hoa không thể thiếu những gốc mai vàng rực rỡ, trong số này có cây mai cổ hơn 100 năm tuổi được chủ vườn phát giá 2,5 tỷ đồng.
Ngoài ra nơi này còn có khu dành riêng cho những loại cây bonsai có quả như dâu tằm, táo, cóc, khế, đào...
Những hòn non bộ kết hợp với cây cảnh rất công phu, độc đáo
Những chậu cây nhỏ với chiều cao chỉ khoảng 40cm nhưng được cắt tỉa rất cẩn thận.
Khu vực trưng bày các tác phẩm được tạo hình bằng gỗ lũa.
Một "mâm ngũ quả" được nghệ nhân làm từ các loại trái cây rất đẹp mắt, cầu kỳ.
Bộ tượng các ông Phúc - Lộc - Thọ cao hơn 2m. Theo qua sát của PV, năm nay số lượng các hiện vật điêu khắc bằng gỗ ít hơn năm ngoái.
Khu vực thả các loại cá cảnh như Koi, cá lăng và một số loại động vật thủy sinh...
Ngoài tham quan, đây cũng là dịp để những người yêu thích chụp ảnh thể hiện tài năng vì nơi này có rất nhiều hoa.
Một gia đình ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trước vườn mai.
Những du khách nước ngoài thích thú với cảm giác "nhồn nhột" khi được các chú cá massage.
Buổi biểu diễn của một đoàn lân sư rồng thu hút đông đảo người dân đến xem.
Những lồng chim được bọc kín để chuẩn bị cho cuộc thi ngày 4/2.
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.