TP.HCM: Hàng trăm người dân “kêu cứu” vì ô nhiễm khu dân cư

Tình trạng ô nhiễm môi trường trong khu dân cư tại TP.HCM ngày càng diễn ra trầm trọng khiến người dân ở cũng không được, cho thuê cũng không xong và buôn bán lại càng “bó tay”.

TP.HCM: Hàng trăm người dân “kêu cứu” vì ô nhiễm khu dân cư

TP.HCM: Hàng trăm người dân “kêu cứu” vì ô nhiễm khu dân cư

Trong nhà những người dân Khu phố 4, P. Đông Hưng Thuận, Q.12 lúc nào cũng bám đầy bụi đen (Ảnh H.N)

Bà Trần Anh, ngụ tại 28 Phong Phú, P.12, Q.8 bức xúc cho biết: “Gia đình tôi có 3 người, trong đó có mẹ già đã 80 tuổi, trước đây đều sống khỏe mạnh bình thường và mặt trước nhà cho thuê. Tuy nhiên từ khi cơ sở sản xuất bánh mỳ Tiến Phát mở bên cạnh (3/2009) thì trong nhà lúc nào cũng nồng nặc mùi bánh mì, dầu mỡ và chất độc hại, khiến mọi người thường xuyên bị các chứng bệnh về đường hô hấp, viêm họng và ho kéo dài. Lúc nào cũng phải đóng chặt cửa và đặt một chiếc quạt công suất lớn trước cửa để thổi khí nóng từ lò bánh mì phả vào nhà, nếu tắt quạt khoảng 30 phút thì không chịu nổi…”.

Bà Trần Anh cho biết thêm, mặc dù nhà nằm ở vị trí mặt tiền thuận tiện nhưng vì ô nhiễm như vậy nên không ở được, không cho thuê được và cũng không buôn bán gì được nên từ tháng 4/2012, gia đình bà phải thuê nhà trên Bình Dương để ở. Mấy năm ròng rã đi khiếu nại, kể cả gửi đơn cầu cứu đến lãnh đạo thành phố nhưng đến nay bà Trần Anh vẫn chưa được giải quyết.

Tương tự, tình trạng ô nhiễm tại các cơ sở in ấn, giặt tẩy khu phố 4,5, P. Đông Hưng Thuận, Q.12 cũng diễn ra rất nghiêm trọng. Anh Nguyễn Văn Tịnh ở khu phố 4 cho biết: “10 năm nay chúng tôi phải sống trong cảnh, cứ 1 – 2 tiếng là nền nhà lại bám đầy bụi than đen nên tôi phải quét nhà nhiều lần. Nhiều gia đình phải căng bạt trước nhà để ngăn bụi, quần áo giặt phải phơi trong nhà, nước sinh hoạt luôn đậy kĩ… không tất cả sẽ biến thành một màu đen. Nhiều người đã rao bán nhà vì không thể chịu nổi cảnh sống ở đây, nhưng người đến xem nhà không trở lại lần thứ hai”.

Trong khi, trước đó, Sở TN&MT TP.HCM cũng đã xử phạt gần 30 công ty, đơn vị sản xuất trên địa bàn này với số tiền tổng cộng 2,5 tỷ đồng, nhiều đơn vị bị phạt đến 2 – 3 lần nhưng phạt xong lại đâu vào đấy.

Tại khu phố 7, P. Tân Thới Nhất, Q.12, người dân cũng khốn khổ vì ô nhiễm từ một trại nuôi heo. Hàng ngày mọi nhà đều phải đóng cửa và cho trẻ em ở trong nhà vì mùi hôi thối không thể chịu nổi. Trẻ em ở thường xuyên mắc các bệnh viêm phế quản cấp, ho, ói mửa, tay chân miệng, người lớn cũng bị sốt xuất huyết.

Người dân đã phản ánh lên chính quyền nhưng chưa được giải quyết. Chủ trại heo hứa sẽ dẹp bỏ và cho xây lên một khu phòng trọ. Nhưng hai năm qua vẫn không có gì thay đổi, người dân thì cứ phải nín thở chịu đựng.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội luật gia TP.HCM cho biết, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2005, khi bị thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu các đối tượng vi phạm bồi thường thiệt hại cho mình.

Do đó khi có thiệt hại phát sinh về tài sản, sức khỏe, tính mạng… người bị thiệt hại cần nắm rõ các quy định để yêu cầu đối tượng vi phạm bồi thường cho mình thông qua con đường khởi kiện hoặc thương lượng với đối tượng gây ô nhiễm.

Trước đó, Vedan, Sonadezi đã buộc phải chấp nhận bồi thường thiệt hại cho người dân vì những hành vi gây ô nhiễm môi trường sống.

Thúy Ngà

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !