TP.HCM: Cướp táo tợn ở cầu vượt Bình Phước
Người lớn tuổi hay phụ nữ đi xe một mình sẽ bị các đối tượng ép xe vào chỗ vắng để cướp tiền và xe.
Phản ánh với PV, nhiều người dân cho biết từng bị trấn lột, cướp giật trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ cầu vượt Quang Trung đến cầu vượt Bình Phước. Dù các nạn nhân đã trình báo với chính quyền địa phương song tình trạng bất an trên đoạn đường này vẫn tiếp diễn.
Vờ hỏi thăm đường rồi cướp
Ông Vũ Sơn Hà (ngụ Thủ Đức) phản ánh chiều 27-8, khi ông chạy xe cách chân cầu vượt Bình Phước 200 m (thuộc địa bàn phường An Phú Đông, quận 12), có một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc quần đùi, áo khoác cũ, điều khiển chiếc xe Wave màu vàng không bửng kè theo hỏi đường về Bình Dương. Ông vừa nói: “Cứ đi thẳng”, bất ngờ người này ngoặt đầu xe ép sát khiến ông phải giảm tốc độ dừng lại ngay chỗ vắng.
Trong lúc ông Hà chưa kịp định thần thì người kè theo có cặp mắt đỏ ngầu nói nhỏ: “Mày có tiền mau đưa ra, tao đang thèm thuốc, mày cự cãi thì tao đâm chết…”. Trong khi nói, một tay hắn thò trong túi áo khoác để lòi cán dao Thái Lan màu vàng ra ngoài ngầm đe dọa, tay còn lại hắn móc bóp trong túi ông Hà lấy mất 12 triệu đồng. Ngay sau đó, ông Hà đã đến công an phường trình báo sự việc.
Không thể kêu cứu kịp thời
Ba ngày sau, ông dẫn theo một người bạn trở lại địa điểm bị trấn lột. Vừa đến nơi ông nhìn thấy kẻ cướp tiền cùng chiếc Wave màu vàng không bửng ngồi với một đám thanh niên ngay quán cà phê gần dốc lên cầu vượt.
“Dù tôi rất muốn hô to “cướp, cướp…” cho người đi đường biết mà tiếp ứng nhưng không thể được vì chúng đến kè sát tôi. Hơn nữa người trên đường cứ chạy xe vù vù qua chỗ tôi đứng rồi mất hút” - ông Hà nói.
Người dân ở gần chân cầu cho biết mới đây có một phụ nữ bị hai thanh niên mặt mày hung tợn kè xe theo giả vờ hỏi đường rồi ép chị vào lề. Tuy nhiên, chị này bình tĩnh giảm ga rồi bất ngờ tăng tốc chạy thật nhanh một đoạn rồi quẹo vào khu chợ đông người ven đường, hai kẻ xấu nhìn theo rồi bỏ đi.
Chiều 13-11, chúng tôi đi khảo sát dọc tuyến đường từ cầu vượt Quang Trung đến cầu vượt Bình Phước. Khi biết mục đích của chúng tôi, một bác chạy xe ôm tại đây nhận xét: “Người lớn tuổi hay phụ nữ đi xe máy một mình dễ trở thành con mồi của bọn trấn lột, cướp cạn. Vừa rồi, một người đàn ông bị hai tên chạy xe máy kè theo ép vào chỗ vắng lấy sạch tiền và chiếc xe tay ga. Vị trí xảy ra vụ cướp cách chân cầu vượt Bình Phước vài trăm mét giữa lúc xe cộ qua lại. Rất mong các anh công an làm nhiệm vụ trên tuyến đường này, nếu thấy có người nào bị kè xe nghi vấn thì nên kiểm tra”.
Nguồn Pháp luật TP.HCM
Vờ hỏi thăm đường rồi cướp
![]() |
| Khu vực dưới chân cầu vượt Bình Phước, người dân thường bị trấn lột, cướp giật tài sản. Ảnh: THÁI HIẾU |
Ông Vũ Sơn Hà (ngụ Thủ Đức) phản ánh chiều 27-8, khi ông chạy xe cách chân cầu vượt Bình Phước 200 m (thuộc địa bàn phường An Phú Đông, quận 12), có một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc quần đùi, áo khoác cũ, điều khiển chiếc xe Wave màu vàng không bửng kè theo hỏi đường về Bình Dương. Ông vừa nói: “Cứ đi thẳng”, bất ngờ người này ngoặt đầu xe ép sát khiến ông phải giảm tốc độ dừng lại ngay chỗ vắng.
Trong lúc ông Hà chưa kịp định thần thì người kè theo có cặp mắt đỏ ngầu nói nhỏ: “Mày có tiền mau đưa ra, tao đang thèm thuốc, mày cự cãi thì tao đâm chết…”. Trong khi nói, một tay hắn thò trong túi áo khoác để lòi cán dao Thái Lan màu vàng ra ngoài ngầm đe dọa, tay còn lại hắn móc bóp trong túi ông Hà lấy mất 12 triệu đồng. Ngay sau đó, ông Hà đã đến công an phường trình báo sự việc.
Không thể kêu cứu kịp thời
Ba ngày sau, ông dẫn theo một người bạn trở lại địa điểm bị trấn lột. Vừa đến nơi ông nhìn thấy kẻ cướp tiền cùng chiếc Wave màu vàng không bửng ngồi với một đám thanh niên ngay quán cà phê gần dốc lên cầu vượt.
“Dù tôi rất muốn hô to “cướp, cướp…” cho người đi đường biết mà tiếp ứng nhưng không thể được vì chúng đến kè sát tôi. Hơn nữa người trên đường cứ chạy xe vù vù qua chỗ tôi đứng rồi mất hút” - ông Hà nói.
Người dân ở gần chân cầu cho biết mới đây có một phụ nữ bị hai thanh niên mặt mày hung tợn kè xe theo giả vờ hỏi đường rồi ép chị vào lề. Tuy nhiên, chị này bình tĩnh giảm ga rồi bất ngờ tăng tốc chạy thật nhanh một đoạn rồi quẹo vào khu chợ đông người ven đường, hai kẻ xấu nhìn theo rồi bỏ đi.
Chiều 13-11, chúng tôi đi khảo sát dọc tuyến đường từ cầu vượt Quang Trung đến cầu vượt Bình Phước. Khi biết mục đích của chúng tôi, một bác chạy xe ôm tại đây nhận xét: “Người lớn tuổi hay phụ nữ đi xe máy một mình dễ trở thành con mồi của bọn trấn lột, cướp cạn. Vừa rồi, một người đàn ông bị hai tên chạy xe máy kè theo ép vào chỗ vắng lấy sạch tiền và chiếc xe tay ga. Vị trí xảy ra vụ cướp cách chân cầu vượt Bình Phước vài trăm mét giữa lúc xe cộ qua lại. Rất mong các anh công an làm nhiệm vụ trên tuyến đường này, nếu thấy có người nào bị kè xe nghi vấn thì nên kiểm tra”.
Trung tá Võ Văn Tài - Trưởng Công an phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) cho biết: “Công an phường thường phối hợp với lực lượng dân quân, bảo vệ khu phố tổ chức kiểm tra các quán cà phê dọc hai bên quốc lộ đến dưới chân cầu vượt Bình Phước. Hiện nay tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường tương đối ổn định. Với các đối tượng vãng lai lén lút dàn cảnh trấn lột người đi đường phường khó quản lý. Tuy nhiên, khi nhận được trình báo của nạn nhân, công an phường sẽ báo cáo chuyển về cho Đội Đặc nhiệm hình sự quận phối hợp điều tra xử lý…”.
Đại tá Nguyễn Hữu Song, Trưởng Công an quận 12, đề nghị: “Trường hợp người dân bị trấn lột, cướp giật, cần bình tĩnh quan sát diện mạo, đặc điểm của đối tượng và nên đến trình báo với cơ quan công an gần nhất. Chúng tôi sẽ cử người đi xác minh, tìm hiểu, bằng các biện pháp nghiệp vụ công an có thể truy bắt được những kẻ trấn lột, cướp giật này…”.
Đại tá Nguyễn Hữu Song, Trưởng Công an quận 12, đề nghị: “Trường hợp người dân bị trấn lột, cướp giật, cần bình tĩnh quan sát diện mạo, đặc điểm của đối tượng và nên đến trình báo với cơ quan công an gần nhất. Chúng tôi sẽ cử người đi xác minh, tìm hiểu, bằng các biện pháp nghiệp vụ công an có thể truy bắt được những kẻ trấn lột, cướp giật này…”.
Nguồn Pháp luật TP.HCM
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
