TP.HCM: Cưỡng chế tháo dỡ ngôi nhà “cứng đầu” nhất tại chung cư Cô Giang

Ngày 7/9, UBND quận 1 đã tổ chức cưỡng chế căn nhà số 129 đường Cô Bắc (thuộc phạm vi chung cư Cô Giang). Căn nhà này trước đây được Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu tạp phẩm dùng làm trụ sở kinh doanh.

Căn nhà trước khi bị tháo dỡ.

Chỉ đạo đoàn cưỡng chế là ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch phụ trách đô thị của UBND quận 1. Trước đó ông Hải cũng đã nhiều lần trực tiếp đối thoại với các hộ dân thuộc chung cư này để giải quyết các quan điểm trái chiều.

Việc thỏa thuận đền bù, giải tỏa tại chung cư Cô Giang được coi là vấn đề khiến quận 1 “đau đầu” nhiều năm qua. Không những gửi đơn phản ánh, những hộ dân tại đây đã nhiều lần đưa hồ sơ tận tay Chủ tịch nước khi đó là ông Trương Tấn Sang để mong được giải quyết.

Theo ghi nhận, căn nhà này có diện tích khoảng 200m2, với kiến trúc kiên cố, hai lầu một trệt. Tại thời điểm đoàn cưỡng chế có mặt, nơi này chỉ có một bảo vệ trông coi và không có hành động phản ứng. Hầu hết đồ đạc bên trong cũng được chuyển đi.

Sau khi đọc quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng đã cắt điện, rào chắn kín xung quanh và tiến hành tháo dỡ. Dự kiến việc này sẽ mất nhiều ngày.

Tại đây ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ngay sau khi hoàn thành tháo dỡ, quận sẽ bàn giao lại cho chủ đầu tư để xây khối nhà đầu tiên, cũng là nơi tái định cư tại chỗ của những hộ dân từng sinh sống trong chung cư Cô Giang.

Chung cư Cô Giang được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước với quy mô 750 căn hộ và 133 căn nhà phố. Tuy nhiên sau nửa thế kỷ tồn tại, nơi này ngày càng xuống cấp, thậm chí có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Năm 2006, TP có chủ trương giải tỏa khu vực này để xây trung tâm thương mại và căn hộ với quy mô 1,4ha, 30 tầng và 1092 căn hộ. Tuy nhiên suốt nhiều năm sau đó, các bên không thỏa thuận được giá đền bù khiến dự án phải lùi lại nhiều lần.

Căn nhà cưỡng chế hôm nay là nơi cuối cùng bị đập bỏ trước khi quận giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Nguyễn Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !