TPHCM chi 450 tỷ đồng xiết chặt giao thông năm 2012

Theo dự thảo mà UBND TP.HCM đưa ra thảo luận mới đây cùng các sở ban ngành trên địa bàn TP, để thực hiện mục tiêu giảm 10% số vụ ùn tắc trên 30 phút, trong năm 2012, TP sẽ thực hiện thí điểm hạn chế xe cá nhân.

TPHCM chi 450 tỷ đồng xiết chặt giao thông năm 2012

Cụ thể, trong năm 2012, TP sẽ thí điểm thực hiện việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân. Theo đó, trong 4 tháng đầu năm 2012, Sở GTVT sẽ nghiên cứu xây dựng kế hoạch và thí điểm cấm một số loại xe lưu thông trong khoảng thời gian nhất định trên một số tuyến đường có mật độ giao thông cao. Các loại xe bị cấm gồm taxi, xe cá nhân, xe trên 30 chỗ ngồi.

Ngoài hạn chế xe cá nhân, để kéo giảm ùn tắc giao thông, TP cũng chú trọng đến các giải pháp thiết lập lòng lề đường, vỉa hè thông thoáng. Cụ thể, chủ tịch 24 quận huyện sẽ rà soát và thu hồi toàn bộ giấy phép sử dụng lòng đường, vỉa hè dùng để kinh doanh buôn bán... Lực lượng thanh tra giao thông sẽ xử phạt nghiêm các trường hợp đậu xe dưới lòng đường, xóa bỏ điểm trông giữ xe gây cản trở giao thông.

TPHCM chi 450 tỷ đồng xiết chặt giao thông năm 2012

Dự thảo chống ùn tắc cũng nhấn mạnh đến nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải hành khách công cộng. Cụ thể, trong năm 2012 - 2013, TP sẽ phát triển thêm 1.680 xe buýt để thay thế các xe xuống cấp, nghiên cứu một số tuyến đường dành riêng cho xe buýt, quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi đến năm 2025, phát triển bến bãi...

Bên cạnh các giải pháp chống ùn tắc, TP cũng chi hơn 454 tỷ đồng để thiết lập trật tự kỷ cương an toàn giao thông. Trong đó, kinh phí để xử lý "điểm đen" 30 tỷ đồng, lắp đặt giải phân cách ở 21 tuyến đường với hơn 48 tỷ đồng, lắp đặt 16 chốt đèn tín hiệu giao thông với kinh phí 11,4 tỷ đồng...

TPHCM chi 450 tỷ đồng xiết chặt giao thông năm 2012

Trong các biện pháp nhằm giảm 10% số vụ, số người chết và số người bị thương vì tai nạn giao thông, TP nhấn mạnh đến giải pháp tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra xử phạt. Trong đó, sẽ áp dụng mức phạt cao nhất (nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm phải truy tố trước pháp luật) đối với các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông như uống rượu, bia quá nồng độ cho phép, chạy quá tốc độ, không đi đúng làn đường, vượt đèn đỏ, chở quá tải, không đội mũ bảo hiểm...

Thống kê từ Sở GTVT TP, cho hay, trong 11 tháng đầu năm 2011 cả TP đã xảy ra gần 890 vụ tai nạn giao thông, làm chết 764 người và 425 người bị thương. So với chỉ tiêu đầu năm 2011 đặt ra là giảm 5% về tai nạn giao thông trên cả ba mặt số vụ, số người chết và số người bị thương thì đến cuối năm nay khó đạt được.

Mã Phong

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !