TP.HCM: 7 căn nhà sụt lún có nguy cơ đổ sập
Bà Phùng Thị Kim Con, 54 tuổi, quê Bạc Liêu, người thuê lại căn nhà số 283/30/27 tại hẻm 283, đường Bông Sao, phường 5, quận 8 (gần rạch Hiệp An) của chủ nhà Phạm Thị Đào cho biết như vậy.
Hiện trường vụ sụt lún nghiêm trọng |
Từ mấy hôm trước bà đã phát hiện trong nhà có nhiều vết nứt nên đã gọi điện báo cho chủ nhà, tuy vậy chủ nhà cho biết đây là hiện tượng bình thường và nói cứ tiếp tục ở. Cho tới tối ngày hôm qua thì vết nứt lớn thấy rõ, khiến cả đêm bà không ngủ được. Tới khoảng 8h sáng nay khi bà đang ngủ trên lầu 1 thì bỗng nhiên thấy người con trai là anh Nguyễn Hoàng Vũ chạy lên kéo đi.
Khi hai mẹ con thoát ra được ít phút thì nền và căn gác sụt mạnh khiến căn nhà nghiêng hẳn sang một bên. Cùng khoảng thời gian này 6 căn nhà gần đây cũng bị ảnh hưởng, trên tường những căn nhà này bắt đầu xuất hiện nhiều vết nứt với khoảng cách mỗi lúc một lớn khiến những hộ dân sinh sống phải bỏ ra ngoài.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tại đây đã có mặt và lập tức phong tỏa khu vực có dấu hiệu sụt lún với hơn 10 căn nhà. Tới 10h cùng ngày, các chiến sĩ cứu hộ cứu nạn thuộc sở PCCC TP.HCM đã có mặt tại đây để di chuyển đồ đạc, tài sản của người dân ra ngoài.
Trả lời báo chí, ông Lê Ngọc Hải, bí thư phường 5, quận 8 cho biết, trước mắt đồ đạc của bà Kim Con sẽ được chuyển tới UBND phường. Chính quyền cũng sẽ hỗ trợ tìm nhà để bố trí cho các hộ dân sống tạm thời.
Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường: