TP.HCM: 3 trẻ bị bỏ rơi sau sinh
Sau khi sinh, 2 sản phụ trốn khỏi bệnh viện, bỏ rơi con; một trẻ sơ sinh khác mới hơn hai ngày tuổi cũng bị mẹ bỏ rơi trước cổng Làng thiếu niên Thủ Đức, TP.HCM...
Ngày 29/8, ông Đỗ Tâm, Phó chủ tịch UBND phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận, chính quyền địa phương cùng Sở LĐ-TB-XH TP.HCM vừa tiếp nhận 2 cháu bé (một trai, một gái) bị sản phụ bỏ rơi tại khoa sản Bệnh viện Thủ Đức. Hiện một cháu nhỏ đã được bàn giao cho Làng thiếu niên Thủ Đức chăm sóc; riêng cháu còn lại do sức khỏe yếu, bị nhiễm trùng sơ sinh nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) điều trị.
Theo bà Lê Thị Ánh Hồng (Khoa sản bệnh viện quận Thủ Đức), đêm 23/8, hai thai phụ tên V.T.T.D. (SN 1993, quê tỉnh Long An) và V.T.M. (SN 1990, quê tỉnh Lâm Đồng) vào khoa sản Bệnh viện Thủ Đức làm thủ tục sinh. Thấy không có người thân đi chung, khi bác sĩ hỏi, hai thai phụ này chỉ nói là công nhân xa nhà nên gia đình chưa đến kịp.
Gần 1 giờ sau, hai thai phụ này sinh lần lượt bé gái nặng 2,5kg, bé trai nặng 2,6kg. Tuy nhiên, khoảng 5h sáng 24/8, nghe tiếng hai cháu nhỏ khóc thét, các bác sĩ vào xem thì thấy cả hai sản phụ D. và M. không còn ở giường bệnh, trốn khỏi bệnh viện, bỏ lại con.
Trước tình huống này, điều dưỡng, bác sĩ bệnh viện Thủ Đức tiếp tục chăm sóc cho hai cháu nhỏ và báo với UBND phường Tam Phú nhờ can thiệp. Đến sáng 28/8, UBND phường Tam Phú đã bàn giao bé trai cho Làng thiếu niên Thủ Đức chăm sóc; còn bé gái do nhiễm trùng sơ sinh còn yếu nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 chăm sóc.
Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó giám đốc Làng thiếu niên Thủ Đức cho biết, hiện sức khỏe hai cháu bé đã bình thường trở lại. “Chúng tôi đang chờ sức khỏe của bé gái điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ổn định rồi sẽ bàn giao cho Làng thiếu niên Thủ Đức chăm sóc”, bà Châu nói.
Cũng theo bà Châu, trước đó, ngày 6/8, một sản phụ khác đã bỏ rơi cháu bé mới hơn hai ngày tuổi trước cửa Làng thiếu niên Thủ Đức. Cháu bé được quấn trong chiếc khăn và có một mảnh giấy được sản phụ này viết với lời nhắn: “Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không nuôi con được mong mọi người nuôi giúp và hãy đặt tên cháu là Vũ Thu Minh”.
Nguồn Khám phá
![]() |
| Một trong ba cháu bé bị sản phụ bỏ rơi tại Bệnh viện Thủ Đức |
Theo bà Lê Thị Ánh Hồng (Khoa sản bệnh viện quận Thủ Đức), đêm 23/8, hai thai phụ tên V.T.T.D. (SN 1993, quê tỉnh Long An) và V.T.M. (SN 1990, quê tỉnh Lâm Đồng) vào khoa sản Bệnh viện Thủ Đức làm thủ tục sinh. Thấy không có người thân đi chung, khi bác sĩ hỏi, hai thai phụ này chỉ nói là công nhân xa nhà nên gia đình chưa đến kịp.
Gần 1 giờ sau, hai thai phụ này sinh lần lượt bé gái nặng 2,5kg, bé trai nặng 2,6kg. Tuy nhiên, khoảng 5h sáng 24/8, nghe tiếng hai cháu nhỏ khóc thét, các bác sĩ vào xem thì thấy cả hai sản phụ D. và M. không còn ở giường bệnh, trốn khỏi bệnh viện, bỏ lại con.
Trước tình huống này, điều dưỡng, bác sĩ bệnh viện Thủ Đức tiếp tục chăm sóc cho hai cháu nhỏ và báo với UBND phường Tam Phú nhờ can thiệp. Đến sáng 28/8, UBND phường Tam Phú đã bàn giao bé trai cho Làng thiếu niên Thủ Đức chăm sóc; còn bé gái do nhiễm trùng sơ sinh còn yếu nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2 chăm sóc.
Bà Nguyễn Thị Hồng Châu, Phó giám đốc Làng thiếu niên Thủ Đức cho biết, hiện sức khỏe hai cháu bé đã bình thường trở lại. “Chúng tôi đang chờ sức khỏe của bé gái điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 ổn định rồi sẽ bàn giao cho Làng thiếu niên Thủ Đức chăm sóc”, bà Châu nói.
Cũng theo bà Châu, trước đó, ngày 6/8, một sản phụ khác đã bỏ rơi cháu bé mới hơn hai ngày tuổi trước cửa Làng thiếu niên Thủ Đức. Cháu bé được quấn trong chiếc khăn và có một mảnh giấy được sản phụ này viết với lời nhắn: “Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không nuôi con được mong mọi người nuôi giúp và hãy đặt tên cháu là Vũ Thu Minh”.
Nguồn Khám phá
Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
