Tony Kroos mở cửa cho xe tăng Đức thẳng tiến vào phút chót nghẹt thở
![]() |
Đức suýt chút nữa đã trở thành cựu vương. |
Thất vọng nặng nề sau trận thua khó tin trước Mexico ở ngày ra quân, Đức còn chịu sức ép lớn nữa khi ở trận đấu sớm, Mexico đã thắng thuyết phục Hàn Quốc. Với kết quả ấy, thầy trò HLV Joachim Low buộc phải thắng Thụy Điển nếu không muốn sớm thành cựu vương. Chính bởi thế, ngay sau tiếng còi khai cuộc, họ đã lao lên tấn công mạnh mẽ và tạo được một sức ép rất lớn lên hàng phòng ngự của đội tuyển Thụy Điển.
Với sự vượt trội về năng lực của từng cá nhân, Đức đã nhanh chóng có đươc những cơ hội ngon ăn để có thể mở tỷ số tiếc là Draxler và Werner đã không thể tận dụng thành công. Mải mê tấn công, nhà ĐKVĐ thế giới không ít lần dính bẫy phản công của Thụy Điển và ở pút 32 của trận đấu, sau tình huống phản đòn sắc lẹm như thế của đội bóng Bắc Âu, lưới của thủ môn Neuer đã phải rung lên. Phút 32, sau sai lầm của Kroos, Toivonen đón đường chuyền phản công vượt qua sự truy cản của Rudiger trước khi tâng bóng xuất sắc loại bỏ Neuer ghi bàn mở tỉ số. Nếu như may mắn hơn và không có màn cứu thua xuất sắc của thủ thành Neuer, tỷ số đã là 2-0 cho Thụy Điển với cú đánh đầu quá tốt của Berg.
![]() |
Tinh thần của người Đức đã mở rộng cánh cửa đi tiếp cho họ vào phút cuối. |
Kịch tính tiếp tục dâng cao trong hiệp thi đấu thứ hai, Đức buộc phải đẩy mạnh tấn công và gia tăng sức ép lên phần sân của Thụy Điển và thế công của nhà ĐKVĐ cũng tốt hơn rất nhiều. Ngay phút 48, Marco Reus có pha băng vào dứt điểm rất nhanh sau cú đá hụt bóng của đồng đội để gỡ hòa cho ĐT Đức. Kịch tính đến ở phút 82, trong pha bóng thiếu kiểm soát, trung vệ đầy kinh nghiệm Jerome Boateng nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân và khiến Đức chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Dẫu thua người, Đức vẫn thể hiện được điểm mạnh là tinh thần bất khuất khi tiếp tục kiểm soát tình hình và lẽ ra đã có thể có bàn gỡ ngay khi trận đấu bước sang phút bù giờ với cú đá dội cột dọc của Julian Brandt.
Tưởng chừng Đức sẽ bị chia điểm thì đúng những giây cuối cùng của phút bù giờ thứ 5, từ quả đá phạt chếch về cánh trái, Kroos phối hợp với Reus trước khi vẽ nên đường cong tuyệt hảo làm tung lưới Thụy Điển, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho đội nhà. Với 3 điểm có được này, Đức vươn lên đứng thứ 2 của bảng F sau Mexico và cơ hộ đi tiếp lại rộng mở bởi ở lượt trận cuối, họ chỉ phải đối mặt với đội bét bảng Hàn Quốc.
Bàn thắng:
Đức: Reus (48'), Kroos (90+5')
Thụy Điển: Toivonen (32')
Thẻ đỏ: Boateng (82')