Tôi ngoại tình thật nhưng vợ làm điều 'đánh úp' thế này có quá quắt không?

Tôi không ngờ cô vợ ngoan hiền của mình lại dám làm điều dứt khoát như thế.

 

Tôi kết hôn năm 30 tuổi, tôi cũng là trưởng phòng kinh doanh của một công ty. Tôi còn nhớ hồi tôi khoe bạn gái, biết sơ qua về cô ấy thì mẹ tôi đã khó chịu không hài lòng.

Lý do mẹ tôi đưa ra là vì Hoa - vợ tôi bây giờ chỉ là một nhân viên bình thường, lương hơn chục triệu, gia đình ở tỉnh lẻ không khá giả gì. 

Trong khi đó tôi vừa đẹp trai, công việc cũng tốt, tuy không kiếm được quá nhiều tiền nhưng gia đình trí thức, nền nếp, điều kiện kinh tế dư dả. Mẹ cho rằng tôi xứng đáng tìm được một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang hơn Hoa. 

Thế nhưng cơ bản Hoa là cô gái ngoan hiền, cư xử rất đúng mực nên mẹ tôi khó bề mà bắt bẻ nhiều. Nếu bà đối xử quá quắt thì vô hình trung lại làm xấu mặt chính mình. 

Vậy là sau 2 năm quen nhau chúng tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Cuộc sống của chúng tôi cũng khá yên ả khi cả hai đều có công việc ổn định, lại được bố mẹ hai bên giúp đỡ nên chúng tôi nhanh chóng mua được nhà, tậu được xe.

Nhưng người ta nói nhàn rỗi thì sinh nông nổi quả là đúng với tôi. Khi không phải chịu áp lực về mặt kinh tế, tôi lại sinh ra nhậu nhẹt, chơi bời với đám trẻ trâu ở công ty và từ đó phải lòng em nhân viên tập sự.

Tôi là người hướng dẫn chính cho em ấy nên ngày nào chúng tôi cũng ríu rít bên nhau, đôi khi cô bé chỉ mua cho tôi một cốc cà phê cũng đủ khiến tôi xao lòng.

Tôi chợt nhận ra lâu nay hôn nhân của mình nhạt nhẽo quá, là vợ chồng nhưng chúng tôi cũng không còn thói quen tâm sự với nhau mọi chuyện, cũng không còn đưa đón nhau mỗi chiều như xưa.

{keywords}
Ảnh minh họa

Cả tôi và vợ đều có những mối quan tâm khác. Tôi nhận ra tôi đi nhậu với bạn vui hơn đi ăn với vợ và cô ấy đi mua sắm với đồng nghiệp cũng thích thú hơn là đi cùng tôi... 

Cứ thế, tôi rơi vào vòng xoáy tình ái với em nhân viên tập sự. Nhà em ấy cách nhà tôi khoảng 5km, lại tiện đường đến công ty nên sáng nào tôi cũng ghé qua đón em đi làm cùng.

Chúng tôi cùng nhau thực hiện những dự án, kết quả lại ngoài mong đợi, lâu lắm rồi tôi mới thấy có người hợp với mình đến vậy.

Tôi quấn quýt bên tình nhân vỏn vẹn 4 tháng thì sự việc vỡ lở. Dù đã giấu rất kỹ nhưng trong một lần cùng người tình vào trung tâm thương mại tôi đã bị vợ phát hiện.

Vợ tôi chỉ nói cô ấy thật sự không hiểu tại sao tôi đã có một người vợ ngoan hiền còn đi cặp kè với gái trẻ.

Khi cô ấy rời đi, tôi biết cô ấy như sụp đổ tất cả khi chứng kiến những việc này. Nhưng điều tôi lạ nhất là ngày hôm sau tôi tỏ ra mình là người có lỗi, xin lỗi vợ cũng như mong cô ấy tha thứ nhưng cô ấy vẫn im lặng và không nói lời nào.

Thực sự mà nói bên người tình trẻ tôi cũng vui nhưng thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh đổi gia đình, bỏ vợ con.

Cuối tuần trước, vợ bảo tôi sắp xếp thời gian cùng cô ấy về quê nội thăm bố mẹ. Vợ tôi là người làm mà không bao giờ nói nên hôm ấy tôi đã lo lắng rồi.

Ai ngờ, về quê, cô ấy nhờ bố mẹ tôi mời hết cô dì, chú bác sang ăn cơm, cô ấy bỏ tiền ra sắp khoảng 5 mâm cơm.

Sau đó cô ấy tuyên bố trao trả tôi lại cho bố mẹ tôi trước sự ngỡ ngàng của bao người. Tôi biết mình ngoại tình là sai nhưng vợ tôi có cần thiết phải làm căng thế không?

Vợ ngoại tình vì chồng không chịu... nói chuyện

Vợ ngoại tình vì chồng không chịu... nói chuyện

Ngoại tình thường được hiểu là có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Do đó, khi đi tìm nguyên nhân của sự không chung thuỷ người ta nghĩ đến sự thiếu thốn tình dục.

(Bạn đọc xin giấu tên)

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !