Tối 2/9: "Biển người" đổ bộ, Hồ Gươm không còn khoảng trống để "nhét chân"
Chính thức đi vào hoạt động từ tối 1/9 nhưng do cơn mưa lớn bất ngờ nên khu phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm tạm thời được "nghỉ ngơi" ngay sau lễ khai mạc. |
Tuy nhiên, ngay tối hôm sau (2/9), những tuyến phố này đã phải "gồng mình" đón hàng triệu lượt người đổ về đây đi dạo. |
Theo ghi nhận của PV Infonet, đã có thời điểm khu phố đi bộ bị "quá tải", không thể đón thêm người vào nữa. |
Giữa biển người đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, gần như không còn một khoảng trống nào dành cho sự thư thái của không gian đi bộ. |
Bất kể khoảng trống nào cũng đều có thể bị tận dụng để nghỉ chân. |
Ngay cả các điểm di tích lịch sử cũng không là ngoại lệ. |
Chân tượng đài Chiến sĩ quyết tử trên phố Đinh Tiên Hoàng trở thành điểm nghỉ chân "lý tưởng" cho các em nhỏ. |
Những hàng rào của lực lượng chức năng cũng có thể được "trưng dụng" để làm chỗ ngồi. |
Rác thải tràn lan mỗi khi một đám đông vừa giải tán. |
Ngoài các thùng rác lớn của công ty vệ sinh môi trường, xung quanh hồ Hoàn Kiếm cũng vừa được tăng cường thêm rất nhiều thùng rác nhỏ nhưng do lượng người đổ về quá đông cùng với ý thức của người dân còn chưa cao nên khu phố đi bộ đã bị "quá tải" cả người lẫn… rác. |