Toàn cảnh vụ nổ ga, sập nhà dân
Toàn cảnh vụ nổ ga, sập nhà dân
Vụ nổ ga: Không thể cứu các cháu sớm hơn
Vụ nổ ga kinh hoàng: Hai cháu bé tử vong
Vụ nổ ga gây sập nhà đã khiến vợ chồng chủ nhà là anh Trần Nhật Minh và chị Nguyễn Thu Ngân bị bỏng nặng, được đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Xanh Pôn. Hai người con anh Minh, chị Ngân là cháu Trần Duy Anh (6 tuổi) và Trần Ngọc Tâm (14 tuổi) đã bị vùi sâu trong đống đổ nát.
Lực lượng chức năng tìm kiếm hai nạn nhân trong đống đổ nát |
Nhận được tin chẳng lành, khoảng 6h, bố anh Minh - bác Trần Văn Thành đã có mặt. Nhìn đống đổ nát, bác Thành bủn rủn người, mặt tái nhợt rồi khụy hẳn xuống đất.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, rất đông lực lượng phòng cháy chữa cháy, công an, dân phòng, y bác sĩ... đã có mặt tại hiện trường để tiến hành tìm kiếm và cấp cứu bệnh nhân.
Do hai cháu bị vùi quá sâu trong đống đổ nát, việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn, vì thế lực lượng chức năng quyết định phá tường bao, cho cần cẩu vào hỗ trợ. Nhưng vì đường vào ngôi nhà quá hẹp, lại bị bốt điện chắn nên cẩu không thể làm gì được. Lực lượng chức năng buộc phải tiếp tục tìm kiếm thủ công.
Sau nhiều giờ khoan, đục, cắt, đến 10h40 lực lượng làm nhiệm vụ đã đưa được bé Trần Duy Anh ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau đó bé Duy Anh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, nhưng rất tiếc bé đã tử vong sau ít phút.
Nỗ lực giải cứu đến khoảng 11h45, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ hai, em Trần Ngọc Tâm. Nhưng em Tâm đã tử vong trước khi được tìm thấy.
"Nhiều năm nay em Tâm luôn là một học sinh ngoan và học giỏi. Đây thực sự là một nỗi đau mất mát to lớn của gia đình và nhà trường" - Một cô giáo ở trường Tô Hoàng nơi em Tâm đang học nghẹn ngào cho biết.
Sau khi tìm kiếm được hai nạn nhân, dù đã 12h trưa nhưng lực lượng chức năng vẫn họp bàn để thu dọn đống đổ nát. Trong suốt buổi sáng xảy ra vụ việc, giao thông tại đường Tạ Quang Bửu luôn trong tình trạng hỗn loạn. Hàng trăm người có mặt trước hiện trường không giấu nổi xót xa trước nỗi đau của gia đình nạn nhân.
Lực lượng chức năng đã phát hiện vị trí các em nhỏ sau hai giờ tìm kiếm nhưng chưa thể đưa ra ngay được |
Máy xúc, cẩu được huy động nhưng không thể làm gì được |
Chờ đợi, hi vọng ở một điều kỳ diệu |
Ông Trần Văn Thành (ông nội các cháu bé) lo lắng dõi theo cuộc tìm kiếm |
Đến 10h40, nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy |
Những giọt nước mắt rơi khi cháu bé đầu tiên được tìm thấy |
Tiếp tục chờ đợi tìm kiếm nạn nhân thứ hai |
11h45, nạn nhân thứ hai đã được tìm thấy |
Và được đưa đi cấp cứu trong vòng vây của hàng trăm người |
Người thân trong gia đình ngất lịm trước sự ra đi của nạn nhân thứ hai |
Đã 12h trưa nhưng lực lượng chức năng vẫn phải họp bàn để tiếp tục thu dọn hiện trường |
Ngôi nhà bị sập |
Nguyễn Dũng