Toàn cảnh "ngày chủ nhật đen tối" tại khu du lịch Đại Nam

Hàng trăm ngàn người mong chờ một buổi đi chơi với bao nhiêu háo hức, chờ đợi. Tuy nhiên họ đã vỡ mộng khi khu du lịch Đại Nam rơi vào tình cảnh quá tải trầm trọng.
Toàn cảnh

Sau ngày thứ 7 (8/11) với khoảng 150.000 lượt khách, tuyến xe buýt Bến Thành - Khu du lịch Đại Nam (Đại Nam) đã tăng thêm 6 đầu xe cho ngày chủ nhật (9/11). Tuy nhiên số lượng xe này vẫn quá ít so với nhu cầu của người dân. Trong khi một số lượng lớn du khách phải đứng chờ hàng tiếng tiếng tại các bến chờ, thì những người lên được xe cũng chẳng sung sướng gì khi phải đứng ngồi, chen chúc trong không khí vô cùng ngột ngạt.

Toàn cảnh

Không chỉ có các tuyến xe buýt mà gần như tất cả các loại từ xe đò từ nhỏ đến lớn đều chật kín người. Giá vé cho những chuyến đi này cũng được các chủ xe quyết định "vô tội vạ". Mất tiền nhiều hơn bình thường nhưng lại phải chịu cảnh nóng bức, chật chội, tuy nhiên những chuyến xe này luôn kín đặc chỗ.

Toàn cảnh

Với những người đi xe máy tình cảnh cũng không khá hơn. Lượng xe tăng đột biến khiến Quốc lộ 13 kẹt cứng ở nhiều đoạn. Càng gần về phía Khu du lịch mật độ các điểm kẹt xe càng dày, khi còn cách khoảng 5km thì những phương tiện này phải nhích từng mét dưới cái nắng chói chang như thiêu đốt. Đoạn đường từ ngã tư Bình Phước đến Đại Nam dài 26km, bình thường chỉ mất khoảng 30' đi xe máy nhưng sáng 9/11 họ phải mất gần 2h.

Toàn cảnh

Chỉ tính riêng quãng đường đi đã khiến mọi người rất mệt mỏi. Khói bụi, tiếng ồn, khát nước...tất cả cộng vào làm dòng người gần như "phát điên". Đã có gia đình to tiếng với nhau vì hôm trước người chồng khuyên ở nhà nhưng người vợ vẫn quyết đi. Chồng mắng vợ vì không nghe lời, vợ nói lại vì cho rằng mình không ngờ lại "đông thế", trong khi đứa con nhỏ thì khóc thét vì ba mẹ cãi nhau. Trong ảnh là vẻ mỏi mệt của một cô bé dù được mẹ ôm trong tay.

Toàn cảnh

Dù còn cách Đại Nam chỉ 5km nhưng gia đình này (ảnh trên) và nhiều người khác vẫn phải tạt vào lề đường để trú tạm dưới những bóng cây. Một số chờ đến khi dòng người thưa hơn để đi tiếp, nhưng cũng có người quyết định quay trở về vì "không thể chịu đựng thêm được".

Toàn cảnh

Dù công an tỉnh Bình Dương đã bố trí hành chục chốt giao thông với hàng trăm chiến sĩ dọc Quốc lộ 13 nhưng tình vẫn rất hỗn loạn. Càng tới gần Đại Nam tình trạng kẹt xe càng trầm trọng. Sau đó lực lượng công an đã phải chặn dòng người từ đoạn đường cách Đại Nam khoảng 2km để giảm áp lực cho khu vực này. Hành động khiến nhiều người dân phản ứng vì phải đi vòng, tuy nhiên đây là "việc bất khả kháng nếu không muốn tình hình căng thẳng hơn" - một chiến sĩ chốt tại đây cho biết.

Toàn cảnh

Tại đoạn đường phía trước cổng Đại Nam, một hàng rào bao gồm CSCĐ, CSGT đã được lập ra để hướng dẫn người dân không rẽ trái vào thẳng khu du lịch. Để vào trong, người dân cần đi thẳng xuống dưới khoảng 1km và vòng trở lại. Tuy phải đi dài hơn nhưng sẽ tránh cho khu vực này rơi vào cảnh giao cắt giữa các phương tiện.

Toàn cảnh

Do các khu đậu xe bên trong Đại Nam đều đã hết chỗ chứa nên những người đến sau phải gửi xe tại các điểm tự phát bên ngoài. Theo quan sát, gần như tất cả các gia đình trong bán kính 1km tính từ cổng khu du lịch đều trở thành các điểm giữ xe. Tuy vậy vẫn không thể đáp ứng được nhu cầu của người dân. 

Toàn cảnh

Trong ảnh là cảnh người đàn ông đóng cổng, không nhận gửi xe trong khi hàng chục người vẫn đang đứng "năn nỉ" phía ngoài. Những ngày này mức giá gửi xe tại các điểm tư nhân phổ biến từ 10 - 15 ngàn đồng, một số nơi còn "chặt chém" tới 20 ngàn đồng.

Toàn cảnh

Khu vực cổng chính của Đại Nam luôn kẹt cứng người ra vào trong khoảng thời gian từ 8h đến 13h. Dòng người dường như kéo dài bất tận, nên phải rất cố gắng lực lượng chức năng và nhân viên Đại Nam mới có thể giữ cho các hướng lưu thông tại đây được ổn định cho dù rất chậm chạp.

Toàn cảnh

Trong khi đó phía trong khu du lịch tình cảnh cũng không khá hơn. Ngay khi bước vào du khách có thể thấy hàng ngàn người nằm ngồi la liệt khắp các bãi cỏ, bóng cây. Kèm theo đó là đồ ăn, nước uống, túi nilon ... vương vãi khắp nơi.

Toàn cảnh

Không chỉ tại các khu đất trống, mà ngay cả những con đường nội bộ của khu du lịch này cũng chật người qua lại. Tính đến 15h ngày 9/11 ông Nguyễn Văn Sang - Giám đốc trung tâm du lịch lữ hành (Khu du lịch Đại Nam) cho biết nơi này đã đón khoảng 500.000 lượt khách, tăng hơn gấp ba lần so với ngày 8/11 và hàng chục lần so với ngày thường.

Toàn cảnh
Toàn cảnh

Tại các khu trò chơi, dòng người xếp hàng lúc cao điểm dài tới hàng chục mét. Do được giảm giá 50% nên những nơi này thu hút rất nhiều người tham gia. Mặc cho nắng nóng, những người này vẫn kiên nhẫn xếp hàng hàng chục phút để được vào chơi.

Toàn cảnh
Toàn cảnh

Do lượng người quá đông nên số rác thải ra cũng không hề nhỏ. Dù các nhân viên vệ sinh liên tục thu dọn nhưng chai lọ, bịch giấy, hộp thức ăn vẫn nằm la liệt khắp nơi trong khu du lịch này. Thêm vào đó nhiều người kém ý thức vẫn vô tư xả rác ngay tại chỗ ngồi của mình nên việc thu gom mất rất nhiều thời gian.

Toàn cảnh

Tới 13h, gần như tất cả các quầy hàng trong khu du lịch đều thông báo đã bán hết các loại nước giải khát. Nhiều người đã cất công đi tìm kiếm hàng chục nơi nhưng rồi phải thất vọng quay về. Một vài điểm còn cà phê nhưng cũng chỉ đồng ý bán cho mỗi người 1 ly. Những mặt hàng "ăn vặt" khác như cá, bò viên chiên, trái cây cũng luôn trong tình trạng "cháy hàng".

Toàn cảnh

Một nhóm bảo vệ tại đây cho biết, ngay cả họ cũng đã phải nhịn khát suốt buổi sáng bởi "không tìm đâu ra lý nước". Trong khi đó những xe tải chở nước ngọt từ ngoài vào chỉ như muối bỏ bể. Trong ảnh là một người thất vọng khi nhìn vào tủ kem với tấm bảng "nghỉ bán" đặt phía trên.

Toàn cảnh

Khổ nhất trong ngày 9/11 phải kể tới các cháu nhỏ. Được gia đình đưa đi chơi nhưng dường như các cháu đã trải qua một ngày với nhiều trải nghiệm bức bối, khó chịu, từ chuyện kẹt xe, nắng nóng đến đồ ăn, nước uống. Khắp các hàng ghế trong khu du lịch được tận dụng làm chỗ ngủ cho trẻ nhưng vẫn còn rất nhiều cháu khác phải cùng gia đình trú dưới bóng cây hay ngủ gục trên vai ba mẹ.

Toàn cảnh

"Biết vậy tôi để cháu ở nhà, chứ đi thế này tội quá" - Anh Phan Văn Long nói, và cho biết đã "sai lầm" khi đưa đứa con 4 tuổi của mình đến chơi vào thời điểm này. Trong ảnh là một gia đình mệt mỏi ngồi nghỉ trên hàng ghế dọc lối đi.

Toàn cảnh

Không chỉ có trẻ em mà nhiều người lớn cũng thấm mệt. 

Toàn cảnh

Người vui nhất trong ngày có lẽ là những tài xế xe ôm "đột xuất". Do quãng đường từ ngoài cổng chính vào tới khu vui chơi khá xa nên nhiều người ngại đi bộ sau quãng đường dài mệt mỏi. Nắm bắt nhu cầu, các bác tài này đã đưa ra giá vận chuyển 10.000 đồng/người cho mỗi lượt đi. Trong vòng một tiếng, một tài xế có thể chở hàng chục chuyến.

Nguyễn Cường

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !