Tổ chức Trung thu và Khai giảng lớp tiếng Việt cho các cháu thiếu nhi tại Ukraine

Chiều ngày 6/9, Ban quản lý Khu đô thị Làng Thời Đại, Hội Phụ huynh và Hội Phụ nữ Làng Thời Đại đã tổ chức một chương trình vui chơi đón Trung Thu cho con em các gia đình trong Làng.

Buổi lễ kết hợp khai giảng lớp tiếng Việt mới và khen thưởng cho những cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập và các môn năng khiếu, năm học 2018 – 2019.

Việc tổ chức Trung Thu và khen thưởng học sinh là hoạt động đã được Làng Thời Đại (Khu đô thị tại Kharkov, Ukraine nơi tập trung đông người Việt sinh sống) duy trì trong nhiều năm nay, với mục đích cho các cháu nhỏ làm quen với bản sắc truyền thống của dân tộc Việt Nam và khuyến khích tinh thần học tập của các cháu khi bước vào năm học mới.

Tới dự và chung vui cùng các cháu có các vị lãnh đạo Hội người Việt Nam thành phố Kharkov, Ban quản lý Khu đô thị Làng Thời Đại, Hội Phụ nữ, Phụ huynh học sinh…

Cô Đoàn Thị Thanh Huế phụ trách các lớp tiếng Việt bày tỏ sự cảm động vì tinh thần tích cực của các bậc phụ huynh đã đăng ký cho hơn 30 cháu tham gia lớp 1 tiếng Việt mới trong mùa hè năm nay. Nhân dịp khai giảng lớp học mới, cô gửi lời cảm ơn Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov, Ban quản lý Làng Thời Đại, các tổ chức hội đoàn và các bậc phụ huynh đã và đang động viên, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho cô trò giảng dạy, học tập tiếng mẹ đẻ.

Nhân dịp này, Ban quản lý Làng Thời Đại, Hội Phụ huynh và Hội Phụ nữ Làng cũng tặng phần thưởng cho các nhóm văn nghệ và những cháu thiếu nhi tích cực tham gia hoạt động phong trào, đoàn thể trong những năm vừa qua.

Chương trình diễn ra trong không khí lễ hội vui tươi, sôi động đầy hứng khởi. Nhiều tiết mục văn nghệ do các cháu thanh thiếu niên nhi đồng biểu diễn, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của phụ huynh và cư dân trong Làng. Các em cũng rất hăng hái tham gia các trò chơi, qua đó thể hiện vốn tiếng Việt rất phong phú và sự khéo léo, thông minh của trẻ thơ.

Huyền Anh
Từ khóa: Trung thu và Khai giảng lớp tiếng Việt thiếu nhi tại Ukraine Làng Thời Đại

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !