Tin nóng chiều 8/10: Chiến sĩ nhà giàn hy sinh; nỗ lực tìm Sunrise 689
Đó là một số tin tức đáng quan tâm trên các báo chiều nay 8/10.
1. Đến chiều 8/10, vẫn chưa có tin tức gì về chiếc tàu chở dầu Sunrise 689
Trên Infonet: Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tính đến 14 giờ 24 phút ngày 08/10 vẫn chưa có thông tin gì mới về tàu SUNRISE-689 bị mất liên lạc cùng 18 thuyền viên.
![]() |
Tàu chở dầu Sunrise 689 |
Lúc 10h10' ngày 07/10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam về việc: Tàu M/T SUNRISE 689/18 thuyền viên thuộc Công ty cổ phần đóng tàu Thủy sản Hải Phòng, trọng tải 5.928,9 tấn, chở 5.226 tấn dầu Gasoil, trên đường từ cảng Horizon-Singapore về Cửa Việt/Quảng Trị bị mất liên lạc lúc 13h21 ngày 03/10 tại 02057’07’’N-105024’01’’E (cách Đông Bắc Singapore khoảng 120 hải lý, cách Nam Đông Nam mũi Cà Mau khoảng 360 hải lý).
Ngày 06/10/2014, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã phát thông báo hàng hải và thông báo cho Hàng hải các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippin; Trung tâm An ninh Hàng hải Việt Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam để xác minh, điều tra, xử lý vụ việc; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã thông báo, đề nghị: Trung tâm chống cướp biển, cướp có vũ trang khu vực châu Á (RECCAP), Trung tâm chống cướp biển các nước ASEAN, Trung Quốc và Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ đội Biên phòng về vụ việc trên để phối hợp điều tra, tìm kiếm.
Hành trình đàm phán giải cứu tàu Việt Nam đầu tiên bị cướp biển giữ
2. Cháy khách sạn, một khách nước ngoài tử vong
TTXVN đưa tin: Khoảng 12 giờ 30 ngày 8-10, một đám cháy bất ngờ bốc lên ở tầng 1, khách sạn Budget Saigon Hotel (số 10 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều khách thuê phòng vô cùng hoảng loạn, một du khách tử vong.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 1 điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường.
Lúc này có 8 người, trong đó có nhân viên và khách thuê phòng, vẫn còn mắc kẹt phía trên khách sạn. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã dùng thang chuyên nghiệp đưa nạn nhân khỏi đám cháy.
Sau 20 phút ngọn lửa được dập tắt, lúc này lực lượng cứu hộ cứu nạn phát hiện một người nước ngoài tử vong. Hiện chưa xác định được danh tính. Các lượng lượng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy
3. Một chiến sĩ hi sinh tại nhà giàn DK1
Tin trên báo Thanh Niên: Tiểu đoàn DK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, chiều 6.10, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ thềm lục địa Tổ quốc, thượng úy Dương Văn Bắc (40 tuổi, Nghệ An) đã hi sinh.
![]() |
Các nhà giàn DK1 có vị trí quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam - Ảnh: Kiên Trung |
Hiện tại thi hài thượng úy Bắc đang được đưa từ nhà giàn về, dự kiến sáng mai (9.10) sẽ cập cảng và làm lễ truy điệu.
Được biết, hoàn cảnh gia đình thượng úy Bắc rất khó khăn, nhà cửa tạm bợ, bố mẹ hai bên ở xa, đều già yếu, đau bệnh. Thượng úy Bắc ra đi, để lại vợ và 2 con nhỏ (8 tuổi và 2 tuổi).
4. Bị nói con không giống cha, thiếu nữ ở miền Tây ném con vừa đầy tháng xuống sông
Sáng 8/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử lưu động tại Sóc Trăng, chấp nhận rút kháng cáo của Lê Thanh Tuyền, ngụ phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long).
Trước đó, nữ bị cáo 17 tuổi này gửi đơn xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt về tội Giết người. Nạn nhân là bé gái vừa đầy tháng, con ruột của Tuyền.
Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Sóc Trăng, vì giận chồng khi nghe anh này nói: "Con gái ơi sao không giống ba, mà chỉ giống mẹ", rạng sáng 3/12/2013, Tuyền cho con bú rồi bồng ra sông trước nhà ném xuống. Hơn một giờ sau, gia đình phát hiện xác em bé trôi dưới sông, lúc này thiếu nữ mới thú tội với chồng.
5. TP.HCM: Phát hiện thi thể nữ đeo túi xách trên sông Sài Gòn
PV Nguyễn Cường, Infonet đưa tin: Sự việc được một người câu cá tại sông Sài Gòn (đoạn qua khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) phát hiện vào khoảng 10h30’ ngày 8/10. Theo đó vào thời gian trên anh này thấy một vật khả nghi nổi lập lờ trên mặt nước nên tới gần để xem.
![]() |
| Ông Ba Chúc đang đưa thi thể vào bờ. |
Ngay sau đó “vật thể” anh nhìn thấy được xác định là thi thể của một người phụ nữ. Sự việc lập tức được báo lên cơ quan chức năng. Trong thời gian này, thi thể trên đã được ông Ba Chúc (người từng vớt hàng trăm thi thể trên sông Sài Gòn) neo lại.
Nhận được tin báo, công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để điều tra. Bước đầu thi thể được xác định khoảng 25 tuổi, mặc quần jeans, áo khoác màu đỏ, tay đeo túi xách màu xanh.
Hiện tại danh tính và nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ vẫn chưa được xác định.


