Tin nổi bật đời sống tuần từ 17-23/3: Cô giáo chui túi nilon qua suối

Tin cô giáo và học sinh một điểm trường tỉnh Điện Biên phải chui vào túi nilon qua suối vào mùa mưa lũ đã khiến dư luận xôn xao nhất tuần qua.
*Những hình ảnhkhiến bạn đọc sửng sốt ấy được thông tin trên báo Tuổi trẻ sáng 17/3.

Tờ báo này đưa tin: Vào mùa lũ, các cô giáo ở điểm trường "Tháng ba biên giới" bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên phải chui vào túi ni-lông buộc kín miệng rồi nhờ người biết bơi kéo qua suối đến trường vì không có cây cầu tạm nào có thể chịu nổi nước lũ... Ngay sau khi clip cùng bài viết của báo Tuổi trẻ lên trang, dư luận trong cả nước đã vô cùng xôn xao. Nhiều lãnh đạo địa phương và TƯ cũng lên tiếng về vụ việc. Lời hứa sẽ có một cây cầu treo để cô giáo, học sinh và nhân dân địa phương qua lại vào mùa mưa lũ đã được đưa ra. 

* Cũng trong tuần qua, trên cả nước ghi nhận nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản, trong đó đáng quan tâm nhất là vụ cháy chợ Phố Hiến (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên). 

Khoảng 21 giờ 40 phút ngày 19/3, hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Phố Hiến nằm giữa trung tâm thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Sau gần 1 tiếng, toàn bộ khu chợ 2 tầng bị thiêu rụi cùng toàn bộ hàng hóa, tài sản của các tiểu thương, nhiều người trắng tay, trở thành con nợ chỉ qua một đêm.

Vụ việc trở nên ầm ĩ hơn khi bà con ở đây cho biết họ chưa từng được hướng dẫn mua bảo hiểm, chưa từng được tập huấn PCCC và theo họ, xe chữa cháy đã đến chậm, hơn thế khi đến chữa cháy có những xe còn không có nước. Các bình cứu hỏa trong chợ cũng trống trơn, và nguồn nước để chữa cháy quá xa nên mất nhiều thời gian đám cháy mới được dập tắt.

Song thông tin này đã được lãnh đạo TP. Hưng Yên xác thực là không đúng. Phía Tỉnh và TP cũng đã có những động thái ban đầu hỗ trợ những người bị nạn trong vụ cháy, đồng thời chỉ thị các cấp, ban ngành khẩn trương xây dựng chợ tạm, các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ tối đa để tiểu thương có vốn, tái kinh doanh.

*Lần theo lời khai của Lê Thị Bích Trâm - người bắt cóc bé 1 tuổi tại bệnh viện Q.7 vài tháng trước, CA TP.HCM đã phát hiện ra một đường dây mua bán trẻ sơ sinh lớn nhất từ trước đến nay, bắt khẩn cấp 7 đối tượng. Để thu lợi, chúng tìm cách tiếp cận các bà mẹ mang thai ngoài ý muốn hay gia cảnh nghèo khó để gạ cho con nuôi. Rồi sau đó chúng gạ gẫm các cặp vợ chồng hiếm muộn cho con nuôi để nhận tiền hoa hồng, hoặc thậm chí chúng còn bán cho các đối tượng buôn người bán các bé sang Trung Quốc. 

Vụ việc đang được phía cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

* Lần đầu tiên Việt Nam đã tham gia Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc20/3 với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ". Lễ hưởng ứng diễn ra buổi sáng cùng ngày tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trước đó, tháng 6/2012, Liên hợp quốc đã tuyên bố chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc và 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững nhằm lại hạnh phúc cho người dân.

Ngày này lấy ý tưởng của Bhutan, một vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là đất nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: Sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân./.

* Miền Bắc đã có một tuần với thời tiết mùa xuân đậm nét: mưa phùn, ẩm, rét nhẹ. Tình trạng nồm kéo dài từ Tết đã giảm dần, đặc biệt chấm dứt từ ngày 22/3 khi khối không khí lạnh theo gió Đông Bắc tràn về song Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn tiếp tục mưa, có nơi rét đậm.

Trung và Nam bộ, nhiệt độ ấm, nóng, có nơi rất nóng. Miền Nam có nơi lên đến 35-37oC các ngày trong tuần. Cuối tuần có mưa.

Dự báo thời tiết này sẽ còn kéo dài trong cả nước 2-3 ngày nữa. Sau đó miền Bắc sẽ có những ngày hửng nắng, ấm dần lên.

T. Huyên

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !