Tin không khí lạnh mới ngày 12/1 và dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Theo TT DBKTTV TƯ, hiện nay (12/1) không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam, các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay 12/1 có mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 -12 độ C, vùng núi từ 6-9 độ C, núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Bản tin không khí lạnh mới phát đi sáng 12/1 của TT DBKTTV TƯ dự báo:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, hôm nay 12/1, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Trời rét đậm, rét hại. 

Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống còn từ 9-12 độ C, ở vùng núi nhiệt độ giảm còn từ 6-9 độ C, vùng núi cao giảm dưới 5 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. 

Vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh.

Bản tin dự báo thời tiết 3 ngày tới của khu vực Hà Nội cho biết:

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới

Ngày hôm nay 12/1:  Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3, trời rét đậm. Độ ẩm từ 35 - 80%. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ C.

- Ngày mai 13/1 (Thứ 7), Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất là 10 độ C, nhiệt độ cao nhất là 19 độ C.

- Ngày 14/1 (Chủ Nhật), Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa. Nhiệt độ thấp nhất là 13 độ C, cao nhất là 19 độ C. Trời rét.

- Ngày 15/1 (Thứ 2 đầu tuần), Hà Nội trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất là 15 độ C, cao nhất là 21 độ C. Trời rét.

Như vậy, trong 2 ngày cuối tuần, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này tại Hà Nội phổ biến từ 10-13 độ C, cao nhất từ 16-19 độ C.

PV

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !