Tin đời sống sáng 8/10: Tàu Sunrise mất liên lạc, không phải mất tích

Những thông tin mới nhất về chiếc tàu Sunrise cùng 18 thuyền viên, sóng lớn gây sạt lở ở khu vực bờ biển Cửa Đại, cậu học sinh ngoan trả lại tiền nhặt được... là những tin tức đáng quan tâm sáng 8/10.

1. Tàu Sunrise mất liên lạc chứ không phải mất tích

VTV Onlineđưa tin:  Theo thông tin mới nhất từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được vị trí cuối cùng mà tàu Sunrise mất liên lạc. Sáng 07/10, theo thông tin từ phía Indonesia, thông qua hệ thống vệ tinh xác định, vị trí tàu Sunrise mất liên lạc vào lúc 13h21’ ngày 03/10 ở 2,57 độ Vĩ Bắc và 105,24 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển giáp ranh giữa Indonesia và Malaysia; cách Đông Bắc Singapore khoảng 120 hải lý và cách Nam Đông Nam Mũi Cà Mau khoảng 360 hải lý.

Tin đời sống sáng 8/10: Tàu Sunrise mất liên lạc, không phải mất tích - ảnh 1

Đại tá Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khẳng định, tàu Sunrise 689 mất liên lạc, chứ không phải mất tích. Mất liên lạc có rất nhiều nguyên nhân: có thể do sự cố về phương tiện thông tin, sự cố về máy móc…

Trước nhiều phỏng đoán về tàu Sunrise bị cướp biển khống chế, Đại tá Phạm Văn Tỵ cho biết, chưa đặt đến vấn đề này. Về nguyên nhân mất liên lạc của tàu Sunrise, các cơ quan chức năng trong nước và các nước bạn trong khu vực đang triển khai các biện pháp quyết liệt để điều tra, xác minh làm rõ.

Danh sách 18 thuyền viên trên tàu Sunrise theo TTXVN đưa là: 

1. Nguyễn Quyết Thắng (thuyền trưởng, sinh năm 1981, quê Hải Phòng),
    2. Phạm Văn Hoàng (1984, Hải Phòng)
    3. Lê Văn Trung (1984, Hải Dương)
    4. Nguyễn Đức Huynh (1989, Thái Bình)
    5. Lương Đại Thành (1962, Nam Định)
    6. Trần Quang Vinh (1982, Thái Bình)
    7. Nguyễn Duy Đông (1978, Hải Phòng)
    8. Hoàng Thế Yên (1986, Thái Nguyên)
    9. Trần Văn Lịch (1986, Nam Định)
    10. Phạm Đức Thành (1988, Hải Phòng)
    11. Vũ Xuân Sáng (1978, Hải Phòng)
    12. Phạm Văn Công (1989, Nam Định)
    13. Phạm Xuân Lộc (1993, Hải Phòng)
    14. Đặng Văn Trường (1988, Hà Nam)
    15. Nguyễn Cao Thành (1955, Hải Phòng)
    16. Đỗ Minh Vương (1990, Thái Bình)
    17. Trần Đình Phương (1972, Hải Phòng)
    18. Vũ Văn Thư (1970, Hải Phòng).

2. Bảo vệ ngân hàng trộm tiền đi du lịch xuyên Việt

Cũng theo VTV Online: Ngày 7/10, theo tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Dương (SN1984, trú tại phường Đông Mác, Hoàn Kiếm) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Dương làm bảo vệ cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ở đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ngày 9/9, lợi dụng giờ nghỉ trưa, Dương đã phá thùng tiên của ngân hàng, lấy đi 700 triệu đồng và bỏ trốn.

Dương đã gọi điện và chuyển hơn 500 triệu đồng để nhờ mẹ lên giao nộp cho cơ quan Công an. Số tiền còn lại Dương mang theo người để đi du lịch xuyên Việt. Khi hết tiền trở về thì đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện nay, Công an quận Hoàn Kiếm đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố đối tượng, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản.

3. Sóng lớn gây sạt lở Cửa Đại

Do ảnh hưởng không khí lạnh, gió và sóng lớn đã gây sạt lở nhiều khu vực bờ biển Cửa Đại, TP.Hội An) nghiêm trọng trong hai ngày 6 và 7/10 vừa qua.

Tin đời sống sáng 8/10: Tàu Sunrise mất liên lạc, không phải mất tích - ảnh 2


Biển lấn sâu vào đất liền khoảng 30m, kéo dài trên 700m từ bãi tắm Cửa Đại đến khách sạn Hội An Beach, Victoria. Biển còn lấn sâu vào hai công viên giữa khách sạn Victoria và Golden Sand, giữa Golden Sand và Sunrise.

Để giảm thiệt hại, các khách sạn phải dùng đá cùng bao tải cát kè chắn sóng. Ông Lê Đức Hạ - Công ty CP Dịch vụ - du lịch Hội An cho biết: “Biển đang xâm thực mạnh, gây thiệt hại nặng cho công ty, chúng tôi đang cố để giữ lại bãi biển”. Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, thành phố đã chỉ đạo và huy động nhiều đơn vị đang thi công các công trình kè để đưa phương tiện cơ giới, công nhân tập trung gia cố những điểm xung yếu để chống xâm thực, giữ lại bãi biển”. (Theo báo Quảng Nam)

4. Học sinh lớp 8 trả lại gói tiền nhặt được

Em Nguyễn Huy Thông, học sinh lớp 8B, Trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Nghi Xuân) nhặt được gói tiền hơn 3 triệu đồng liền giao nộp để Ban giám hiệu nhà trường trả lại người mất.

Em Thông kể: Sáng ngày 6/10, khi đi đến gần cổng trường thì phát hiện một gói tiền trong lùm cỏ bên đường. Nghĩ của ai đó đánh rơi nên em nhặt lên và báo với thầy Hà - Tổng phụ trách Đội của trường; liền đó, thấy Hà giao nộp cho Ban giám hiệu nhà trường. Gói tiền hơn 3 triệu đồng được bọc trong một tờ giấy và buộc chặt bằng sợi dây thun.

Thầy Đặng Đình Thọ – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi cho biết: Sau khi tiếp nhận số tiền của em Thông nhặt được, nhà trường đã thông báo cho toàn thể học sinh và thầy cô giáo để thông tin cho mọi người nhưng đến nay vẫn chưa có ai nhận. Thời gian tới, nhà trường sẽ chuyền số tiền trên cho cơ quan chức năng xử lý.

Tin đời sống sáng 8/10: Tàu Sunrise mất liên lạc, không phải mất tích - ảnh 3


Trước hành động đẹp của em Thông, BGH Trường THCS Nguyễn Trãi sẽ tổ chức biểu dương, khen thưởng để nêu gương cho các bạn noi theo.

Được biết, em Nguyễn Huy Thông là học sinh giỏi cấp huyện. (TheoHà Tĩnh Online)

5. Hỗ trợ vốn làm đường đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ngân sách Trung ương hỗ trợ một phần cho tỉnh Quảng Bình thực hiện Dự án xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 1A đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

"Người đẹp Violin" khuấy đảo phố cổ Hà Nội

Theo đó, nguồn vốn để hỗ trợ xây dựng đường nối Quốc lộ 1A đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) sẽ được lấy từ nguồn bổ sung có mục tiêu trong kế hoạch hàng năm.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thẩm định nguồn vốn và mức hỗ trợ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với các Bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để bảo đảm quy mô, tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư của dự án hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn.

Tỉnh Quảng Bình cần chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Quốc lộ 1A đến Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Theo VTC News)
T.Huyên (Tổng hợp)

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !