Tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng vụ sập cầu Bà Dầu

Sau 4 ngày tìm kiếm, đến khoảng 15h30 chiều 29/12, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập cầu Bà Dầu (xã Bình Dương, Bình Sơn, Quảng Ngãi) xảy ra trưa ngày 26/12

Tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng vụ sập cầu Bà Dầu

Quảng Ngãi: Cầu sập, hai người mất tích

Tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng vụ sập cầu Bà Dầu

Hiện trường vụ sập cầu Bà Dầu - Ảnh: Nhật Phong

Đó là anh Trương Văn Hội (22 tuổi, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam). Thi thể của anh nổi lên cách nơi xảy ra sự cố gần 200m. Anh Hội là em trai anh Trương Văn Vĩnh cũng là công nhân đổ bê tông thi công cầu Bà Dầu và may mắn thoát chết. Khi thấy xác em trai mình được vớt lên và đang bị phân hủy, anh Vĩnh như ngất lịmi.

Anh Vĩnh bảo, hai tháng trước do không có việc làm nên Hội xin theo anh đi phụ hồ kiếm tiền về sắm tết vì gia đình rất nghèo khó. “Mấy hôm trước nó có bảo hai anh em bữa nào đổ bê tông xong tranh thủ về nhà thăm mẹ. Thế mà chưa kịp về thì…” – anh Vĩnh bật khóc.

Trước đó, thi thể anh Nguyễn Minh Quang (33 tuổi, trú TP. Quy Nhơn, Bình Định) cũng đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng. Được biết, hoàn cảnh gia đinh anh Quang hết sức khó khăn. Anh mất đi để lại người vợ trẻ và một đứa con ba tuổi.

Tìm thấy xác nạn nhân cuối cùng vụ sập cầu Bà Dầu

Thi thể anh Truơng Văn Hội vừa được tìm thấy - Ảnh: NP

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Sơn cho biết vừa triệu tập đại bốn đơn vị liên quan đến vụ sập cầu Bà Dầu gồm Công ty cổ phần Bách Việt (phụ trách xây dựng trụ cầu), Công ty Cao Dương (phụ trách nhịp dàn và vòm cầu), Công ty Goldermark (phụ trách thiết kế) và Công ty Nam Thành Việt (phụ trách đổ bêtông cầu) để lấy lời khai cũng như điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ sập cầu khiến 5 người bị thương và hai người chết.

Theo lời khai ban đầu của các đơn vị liên quan thì nguyên nhân dẫn đến sự cố có thể do trụ chống giàn giáo chóng đở trọng tải trong quá trình để đổ bê tông quá yếu không đủ sức để chống toàn bộ khối bê tông quá lớn của nhịp cầu dài đến 36m.

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã triệu tập kỹ sư Đỗ Thành Long, 28 tuổi (trú TP Đà Nẵng, thuộc Công ty Nam Thành Việt) là cán bộ giám sát công trình đến làm việc. Kỹ sư Long cho hay, vào thời điểm trên công nhân đang đổ bê tông mặt nền cầu ở phía xã Bình Thới và khối lượng mới được khoảng 8m3 thì bất ngờ cầu bị sập. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu này.

NHẬT PHONG

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !